Xử thật nghiêm trước khi quá muộn

ANTĐ - Phản hồi bài viết “Tổng kiểm tra xử lý xe tự chế giả danh thương binh: Đây là lúc cần xử lý mạnh” trên Báo An ninh Thủ đô, nhiều bạn đọc bày tỏ sự đồng tình quan điểm, lẽ ra việc này đã phải làm nghiêm túc từ lâu…

CSGT kiểm tra một nam thanh niên điều khiển xe 3 bánh tự chế chở hàng cồng kềnh trên phố

“Có khá nhiều xe 3 bánh chở hàng cồng kềnh, chạy lạng lách trên đường phố Hà Nội. Thứ nhất là gây mất mỹ quan đô thị, thứ hai là sẽ gây ra tai nạn không đáng có. Nếu là thương binh thật thì lại càng phải gương mẫu cho thế hệ sau chứ. Cần phải làm nghiêm, tất cả mọi người đều phải tuân thủ pháp luật. Xe chở cồng kềnh không may rơi đồ xuống đường làm người đi sau đâm vào lại gây thương tích...”, bạn đọc ký tên Dungnt38 viết.

“Nên làm chặt chẽ, làm nghiêm, làm dứt điểm. Kiểm tra hết, nếu đúng là thương binh thật đi làm thêm mà chở hàng cồng kềnh quá thì cũng nên thu giữ phương tiện vì đây là xe cải tạo thành xe chở hàng, mà chở như thế rất nguy hiểm và gây ùn tắc giao thông. Còn nếu là xe thương binh giả thì tịch thu phương tiện phạt thật nặng, cần thiết khởi tố hình sự vì thấy nhiều thanh niên trẻ khỏe nhìn như lưu manh chạy xe loại này trên đường. Làm gì có thương binh như thế”, bạn đọc lấy tên Laogia.

 “Tôi nghĩ những thương binh thật sự cần lên tiếng, ủng hộ việc làm này của lực lượng chức năng. Có như vậy mới tránh được tiếng xấu cho bản thân, đồng thời không để kẻ xấu lợi dụng danh nghĩa thương binh để làm bậy”, khẳng định quan điểm như vậy, nhưng bạn đọc Hương Thủy lại đặt nghi vấn: “Có điều tôi e là có những thương binh không tốt đứng sau việc này…”.

“Đi ngoài đường nhiều hôm thấy “anh“ thương binh khoảng 30 tuổi mặt mày dữ dằn, đầu cua, đeo dây chuyền bạc... và chở hàng cồng kềnh, hiên ngang. Thương binh gì vậy...?”, bạn đọc Việt Khánh đặt nghi vấn về sự giả mạo xe thương binh.

Bạn đọc Minh Tri chia sẻ và nhấn mạnh: “Tôi từng là nạn nhân của loại xe tự chế này. Tôi nghe thông tin, Hà Nội có tới hơn 600 xe loại tự chế giả danh thương binh hoạt động trái phép mà rùng mình. Loại xe này là mối họa cho người tham gia giao thông, cần xử lý thật nghiêm”.

“Những người mạo danh thương binh khi lái xe vi phạm, bị xử lý, thường có hành vi chống đối, thậm chí kích động người đi đường gây sức ép với chiến sỹ CSGT. Chuyện này là có đó, mọi người đừng mắc lừa kẻ xấu, mà hại chính bản thân mình” - bạn đọc Vương Huy Tuấn lưu ý.

“Đồng ý là “chủ trương đúng đắn, vì thương binh chân chính”, nhưng liệu chuyện này duy trì được bao lâu? Hay là hết đợt ra quân thì đâu lại vào đó? Nếu thực sự dẹp được “nạn” xe giả danh thương binh này thì quá tốt, vừa đảm bảo giữ gìn kỷ cương phép nước, vừa mang lại sự an toàn cho người dân”, bạn đọc Hoàng Vũ.

Trong khi đó, bạn đọc Quách Phú Thành chất vấn thẳng thắn: “Đáng lẽ việc này phải làm từ khi nó manh nha trở thành nghề kiếm sống của một bộ phận dân chúng. Tại sao lại để nó hoạt động một thời gian dài và chính thức trở thành một nghề kiếm cơm rồi mới cấm? Đáng lẽ họ đã có một nghề ổn định khác nếu chúng ta kiên quyết làm việc này sớm, trách nhiệm này ai gánh?”.

Đồng tình với quan điểm này, bạn đọc Phan Uyen Bac viết: “Đa phần những người phải đi chạy xe 3 bánh là những người không có công việc ổn định, giờ mà bỏ nghề này thì họ sống thế nào??? Nhà nước không lo công việc được cho dân thì sao cứ phải cấm, chỉ nên phạt hợp lý để người dân còn sinh sống chứ”.

“Sao lại tư duy như bạn Phan Uyen Bac được. Đặt vấn đề trách nhiệm như bạn Quách Phú Thành thì không sao. Bởi lẽ, cứ cho rằng cơ quan chức năng không xử lý kịp thời ngay từ khi loại xe này ra đời là lỗi, thì giờ phát hiện ra sai thì phải sửa, phải xử lý nghiêm túc chứ. Không lẽ trước đây không làm thì giờ phớt lờ cho vi phạm tiếp diễn à? Như thế thì sao xã hội văn minh được”, bạn đọc Hoàng Duy phản biện thuyết phục.