TP Nha Trang (Khánh Hòa) nổi tiếng với những ngôi nhà cao tầng, bãi biển xanh ngắt bao quanh, nơi có khu vui chơi giải trí Vinpearl Land, điểm đến lý tưởng của du khách bốn phương. Nhưng ở đó, ngay giữa lòng thành phố có những mảnh đời khốn khó cư ngụ tại xóm Cồng Cỏ, khóm Hà Ra, phường Vĩnh Phước - nơi mà người dân bản địa vẫn quen gọi là "xóm nước đen".

Xóm nằm trên khoảng đất lấn ra cửa sông, ngay đầu thành phố

Xóm có khoảng 300 hộ dân, sống trong các ngôi nhà làm bằng gỗ miếng

Đa số các hộ có 3 thế hệ cùng sinh sống trong những ngôi nhà chật chội

Hệ thống đường đi trong xóm như mê cung.

Xóm rất ít khi đón "người lạ".

Các cư dân trong xóm sinh sống chủ yếu bằng nghề đi biển, số còn lại lên thành phố làm thuê.
Nhiều người đi biền biệt cả tháng trời mới về.

"Xóm nước đen" còn được gọi là "xóm không đàn ông"

Không phải trẻ em nào trong xóm cũng được đi học đầy đủ

Phải sống trong môi trường ô nhiễm...

...và không có khu vui chơi

Theo người dân nơi đây, kể từ khi cây cầu Trần Phú được xây dựng,
nước chảy siết hơn và làm hư hỏng nhiều nhà cửa của xóm.

Nhiều căn nhà giờ chỉ còn trơ lại những chiếc cọc trụ

Mùa mưa bão đến mang theo nỗi lo mất nhà cửa. Có hộ phải sơ tán cả tháng trời
vì nước ngập quá sàn nhà.

Được biết, TP Nha Trang đã có kế hoạch giải tỏa "xóm nước đen"...

...và di rời dân đi nơi khác

Các hộ dân, sau bao năm gắn bó với xóm biển này, không biết rồi đây sẽ đi đâu về đâu

Tương lai những đứa trẻ này giờ cũng vô định như bố mẹ chúng