Anh Nguyễn Văn Tám (18 tuổi), quê ở Bắc Giang, tạm trú tại quận Tây Hồ - người điều khiển xe kể: “Tôi đang di chuyển từ đường Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), về chợ Long Biên thì bất ngờ thấy đầu xe bốc khói, lửa bùng lên sau đó. Theo anh Tám, tối ngày 10-10, anh có đổ xăng ở một cửa hàng trên đường Lạc Long Quân.

Chiếc xe bị lửa thiêu rụi phần đầu
Nhận được tin báo của người dân, lực lượng CSGT - CATP Hà Nội ứng trực tại đầu cầu, phối hợp với cán bộ Xí nghiệp quản lý cầu Chương Dương đã mang bình bột đến ứng cứu. Tuy nhiên, lửa vẫn kịp thiêu rụi gần như hoàn toàn phần đầu xe, bánh trước.

Rất may, lực lượng ứng trực ở khu vực cầu đã kịp thời dập tắt ngọn lửa
Vụ cháy xảy ra khiến cầu Chương Dương bị ùn tắc cục bộ.
Đây không phải lần đầu tiên, xảy cháy xe máy trên cây cầu này. Trước đó, khoảng 17h ngày 13/12/2011, chiếc xe Attila BKS 29Y7 - 5455 do một phụ nữ điều khiển cũng bất ngờ phát hỏa từ phía sau, khi đang lưu thông qua cầu.