Xé lòng người mẹ có con mang án tử vì giết người yêu

ANTĐ - Từ ngày Quân bị tuyên án tử hình, người thân trong gia đình ai cũng suy sụp hẳn. Họ đang gắng gượng từng ngày chống chọi với nỗi đau, nỗi lo âu có thể mất đứa con bất cứ lúc nào.

Không chỉ vậy,  hàng xóm  láng giềng ai cũng thương thay cho kẻ  tử tù  lầm lỡ. Chưa bao giờ mà vùng đất này lại có việc cả làng ký vào đơn xin  tha tội chết  cho một kẻ giết người. Thế mà họ lại đang làm điều đó với hi vọng Quân thoát án tử.

Nỗi lòng   người mẹ  có con mang án tử hình

Đã hơn một năm trôi qua kể từ ngày xảy ra án mạng, Lê Ngọc Quân (SN 1991) sinh viên trường Cao đẳng y tế  Nghệ An  (nay là Đại học Y khoa Vinh) ra tay sát hại người yêu rồi tự tử không thành, mỗi lần nhắc lại ai cũng phải rùng mình.

Với người thân, bà con làng xóm của Quân, đến giờ nhiều người còn nói không thể tin nổi hắn lại dám làm như vậy. Trong ký ức của mọi người, Lê Ngọc Quân là một con người hiền lành, nhiệt tình, luôn biết nhường trên kính dưới, lễ phép với mọi người.

Tìm về nhà  tử tù  Quân vào một ngày cuối tháng 9, khi thấy chúng tôi ghé thăm, mẹ của Quân lộ rõ nét mặt lo lắng. Bởi từ ngày Quân gây ra chuyện, cứ thấy công an hay nhà báo là bà Nguyễn Thị Sơn (SN 1969) – mẹ Quân lại lo lắng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Bà sợ sẽ phải nhận hung tin từ đứa con của mình.

Bà Sơn mang vẻ mặt đầy tâm sự khi nói về đứa con tội lỗi mang án tử trên mình
Bà Sơn mang vẻ mặt đầy tâm sự khi nói về đứa con tội lỗi mang án tử trên mình

Ngày Lê Ngọc Quân đón nhận phán quyết cuối cùng của tòa án, tinh thần của bà suy sụp hoàn toàn. Sắp phải mất đi đứa con thơ dại, bà Sơn cứ thẫn thờ như người mất hồn, còn mái tóc trên đầu ông Lê Văn Quang - bố của Quân, cũng đã bạc đi quá nửa vì thương cho đứa con tội lỗi.

Nhớ lại cái hôm nhận tin Quân ra tay sát hại người yêu và đã tự tử nhưng không thành, bà Sơn như không còn tin vào tai mình. Đến khi biết được sự thật, bà ngất đi vì niềm hi vọng vào đứa con đã sụp đổ. Gượng dậy, chạy xuống bệnh viện nơi Quân đang nằm, nhìn thấy con, bà không cầm nổi nước mắt. Thế rồi hai mẹ con ôm nhau khóc.

Ngày định mệnh kinh hoàng ấy đã trôi qua nhưng nỗi đau vẫn còn âm ỉ đâu đó trong gia đình Quân. Bình thường ở nhà, Quân là một người con ngoan hiền, chăm chỉ và sống rất tình cảm. Cả xóm, cả làng ai cũng qúy mến và đều cho rằng vợ chồng bà Sơn và ông Quang có phúc khi cả 4 người con thì đứa nào cũng ngoan, cũng chăm chỉ giúp cha giúp mẹ. Ai cũng nghĩ như vậy, nào ngờ Quân lại dính vào vòng lao lý trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Sau khi sự việc đau lòng ấy xảy ra, vợ chồng bà Sơn lại lặn lội xuống tận nhà Thanh để nhận lỗi thay con. Cũng may là thấu hiểu nỗi lòng của vợ chồng bà Sơn, gia đình bố mẹ Thanh đã đồng ý tha thứ cho lỗi lầm của Quân dù họ vừa mới mất đi một người con gái. Chính sự tha thứ của gia đình Thanh đã làm cho vợ chồng ông Quang, bà Sơn thêm day dứt lương tâm.

“Tôi biết việc của thằng Quân gây ra là đáng trách, nhưng con tôi còn trẻ quá. Bình thường nó là đứa sống rất tình cảm, luôn lo lắng cho bố mẹ và các em. Thật không ngờ, nó lại gây ra việc tày đình như vậy. Giờ đây tôi chỉ mong thằng Quân được sống, không phải vì mong sau này nó sẽ đền đáp gì cho gia đình chúng tôi, mà tôi mong Quân được sống để mà đền đáp cho bố mẹ và gia đình của Thanh”, bà Sơn ngậm ngùi bày tỏ nguyện vọng của gia đình.

Hầu hết người dân xóm Đào Nguyên đầu không tin Quân là kẻ giết người, bởi trong mắt họ, Quân là một người hiền lành, lễ phép, biết kính trên nhường dưới.
Hầu hết người dân xóm Đào Nguyên đầu không tin Quân là kẻ giết người, bởi trong mắt họ, Quân là một người hiền lành, lễ phép, biết kính trên nhường dưới.

Bà cũng cho biết, trong ngục tù Quân cũng hi vọng lá thư xin  tha tội chết  gửi Chủ tịch nước của mình được chấp nhận để một ngày nào đó trở về tìm cách bù đắp lại mất mát cho gia đình của Thanh. Dù là quá muộn nhưng có vẻ như  tử tù  Quân đã thực sự sám hối với tội lỗi mình đã gây ra.

Cả xóm góp tiền, làm đơn xin  tha tội chết  cho  tử tù

Quân gây ra tội lỗi tày đình, người thân trong gia đình chỉ sợ mình bị bà con miệt thị, khinh bỉ vì con mang án tử. Thế nhưng trái ngược với suy nghĩ đó, như thấu hiểu nỗi lòng người làm cha, làm mẹ, bà con  hàng xóm  nơi gia đình Quân đang ở luôn đến động viên, chia sẻ, thăm hỏi. Chính sự quan tâm này làm cho vợ chồng bà Sơn thấy mình có lỗi với mọi người vì không làm tròn nhiệm vụ của mình để con gây ra sự việc đau lòng ấy.

Không chỉ động viên, bà Sơn còn cho biết, hôm tòa xử vụ bị cáo Quân, làng xóm, láng giềng còn góp tiền, thuê xe đi xuống TP. Vinh dự phiên tòa. Dù không được hỏi nhưng cả làng ai cũng xin đứng lên phát biểu với tòa rằng ở nhà Quân là một đứa ngoan hiền xin tòa xem xét...

Khi nghe tòa tuyên án tử hình đối với Quân, bà Sơn thì ngất đi còn tất cả những người  hàng xóm  đều không cầm được nước mắt. Họ khóc khi mà mệnh của Quân quá ngắn dù ai cũng hiểu rằng tội của Quân là đáng trách.

Lá đơn có chữ ký của tất cả người dân xóm Đào Nguyên gửi lên Chủ tịch nước xin tha tội chết cho tử tù Lê Ngọc Quân
Lá đơn có chữ ký của tất cả người dân xóm Đào Nguyên gửi lên Chủ tịch nước
xin tha tội chết cho tử tù Lê Ngọc Quân

Hôm chúng tôi lên hỏi thăm gia đình bà Sơn, bà con kéo nhau đến đông lắm, một điều thật lạ mà tôi chưa từng thấy bao giờ là ai cũng tranh nhau nói tốt về  tử tù  Quân.

Bà Hà Thị Minh (SN 1954) là hàng xóm của gia đình  tử tù  Quân cho biết: "Ngày nghe tin thằng Quân gây ra chuyện, dân trong xóm chúng tôi không ai tin nổi. Nó ngoan hiền và lễ phép lắm, gặp ai nó cũng hỏi thăm, dù trong người mang bệnh tim bẩm sinh nhưng thấy ai đang làm việc gì nó cũng xông vào giúp đỡ. Thật không ngờ, không hiểu lúc đó nghĩ thế nào mà nó lại có hành động dại dột như thế".

Còn ông Phạm Văn Giáp (SN 1962), cũng là người cùng xóm chia sẻ: "Tất cả người lớn chúng tôi không ai tin thằng Quân lại giết người rồi giờ đây mang cái án tử lơ lửng trên đầu. Đợt nghe tin nó ra tay giết đứa người yêu, chúng tôi đều chắc tại lúc đó nó bị ma xui quỷ khiến gì chứ hàng ngày nó là đứa trẻ ngoan lắm, đến đứa trẻ con nó còn chẳng đánh chứ đừng nói đến giết người".

Ngoài động viên gia đình, góp tiền xuống dự tòa xét xử Quân, người dân xóm Đào Nguyên còn gây sốc khi kéo nhau xuống nhà bị hại để cầu xin bố mẹ của nạn nhân Thái Thị Thanh tha thứ cho Quân.

Bà Đa, xóm trưởng xóm Đào Nguyên - người đích thân thay mặt cả xóm viết lá thư có một không hai.
Bà Đa, xóm trưởng xóm Đào Nguyên - người đích thân thay mặt cả xóm
viết lá thư có một không hai.

Rồi khi trở về, mọi người trong làng đều đồng ý làm đơn và đồng loạt ký tên để gửi lên Chủ tịch nước nhằm xin  tha tội chết  cho tử tù Lê Ngọc Quân. Đích thân bà Trần Thị Đa (SN 1962), xóm trưởng xóm Đào Nguyên tự tay viết  lá đơn  rồi tổ chức họp thôn để mọi người cùng ký vào.

Nói về sự kiện có một không hai này bà Đa chia sẻ: "Ngày đi tòa trở về, chính tay tôi đã làm đơn xin giảm án cho Quân, chúng tôi muốn Quân nó có cơ hội sống thêm một lần nữa. Bởi, với chúng tôi sự  việc Quân gây ra dù là đáng trách nhưng cũng cần xét khía cạnh tình người.  Lá đơn  là để chứng minh một điều rằng: Quân là một thanh niên sống rất tốt ở địa phương".

Lá đơn  xin tha tội chết có chữ ký 155 người dân trong xóm Đào Nguyên đã nhen nhóm một niềm hi vọng trong người mẹ của Quân. Bà Sơn hi vọng khi lá đơn được Chủ tịch nước chấp nhận, con mình được sống để sau này còn trả nợ cho gia đình Thanh. Và cũng là sống để mà chứng minh cho quyết định của người dân trong xóm Đào Nguyên là đúng.