Xác minh tin người phụ nữ bị bắt cóc lên ôtô cưỡng bức tập thể

ANTD.VN -Trước những tình tiết vợ chồng chị Liên báo bị cướp, hiếp dâm tập thể, một điều tra viên cao cấp, Công an TP.HCM cho rằng Công an huyện Bình Chánh cần xác minh lại tin chị Liên báo có đúng hay không.

Liên quan đến vụ chị Liên báo công an bị bắt cóc lên ôtô hiếp dâm tập thể, cướp xe máy, túi xách chứa 23,5 triệu đồng, chiều 10/8, Zing.vn đã liên hệ với chồng chị Liên để hỏi sự việc.

Trao đổi qua điện thoại, chồng chị Liên cho biết, hôm được vợ báo tin bị cướp. Anh chạy xe đến quận 7 đón vợ về. Theo mô tả, khi đó anh thấy vợ như người vừa ngủ dậy.

Đại tá Nguyễn Sỹ Quang, Trưởng phòng Tham mưu Công an TP.HCM, cho biết đã chỉ đạo Công an huyện Bình Chánh, điều tra, xác minh lại vụ việc.

Chồng chị Liên khẳng định, lúc đó trên người vợ không hề có vết xước, cào cấu. Quần áo phụ nữ này cũng không bị rách, duy chỉ có vùng kín bị tổn thương. Số điện thoại mà vợ gọi cho anh là mượn của xe ôm. 

Khi phóng viên muốn tới nhà gặp chị Liên, thì anh này từ chối với lý do không muốn báo viết thêm vì hàng ngày vợ lên mạng đọc thấy buồn.

Trước những tình tiết vợ chồng chị Liên báo bị cướp, hiếp dâm tập thể, một điều tra viên cao cấp, Công an TP.HCM cho rằng Công an huyện Bình Chánh cần xác minh lại tin chị Liên báo có đúng hay không.

Đoạn đường chị Liên báo bị bắt cóc lên ôtô, hiếp dâm tập thể. Ảnh: PV chụp lại từ trung tâm quan sát camera. 

Vì theo thượng tá công an, khu vực này có rất nhiều camera an ninh và người bán hàng dọc đường.

Cơ quan điều tra cần đưa chị Liên đến nơi báo bị bắt cóc lôi lên xe để thực nghiệm lại hiện trường. Sau đó đưa chị đến những nơi rút tiền, sửa xe để xác minh lại.

Bị hại báo sau khi bị 2 người đi xe máy chặn đầu xe lôi lên xe, lúc này trên ôtô 16 chỗ có 4 người đàn ông, người ngồi sau xe máy kéo chị lên nữa là 5. Người còn lại chạy xe của họ, vậy ai đi xe của chị Liên?

"Chuyện bị một người hiếp dâm đã là rất khủng khiếp đằng này chị Liên báo tới 5 người. Những người thực hiện hành vi hiếp dâm sẽ dùng vũ lực, để khống chế bị hại. Khi nạn nhân vùng vẫy, giằng xé sẽ để lại nhiều vết xước do cào cấu, bầm dập trên cơ thể, không như chồng chị này mô tả", thượng tá công an nhận định.

Khoảng 12h30 ngày 11/7, chị Liên (27 tuổi) chạy xe tay ga từ nhà ở huyện Hóc Môn đến quận 7 để giao hàng cho khách.

Trước khi đến quận 7, chị Liên đã đến đường Võ Văn Kiệt, quận 5 rút 25 triệu đồng. Sau đó chị mang xe máy đến đường Dương Bá Trạc, quận 8 sửa.

Theo lời khai, khi đi đến giữa cầu Ông Bé đường Nguyễn Văn Linh (huyện Bình Chánh) thì chị bị 2 người đi xe máy chặn đầu, vờ hỏi đường rồi người ngồi sau nắm tóc phụ nữ này kéo lên ôtô 16 chỗ màu đen (chỉ có 2 hàng ghế).

Lúc đó, trên ôtô có 4 người đàn ông, người lôi chị lên nữa là 5. "Bọn chúng cởi quần áo tôi ra, tôi vùng vẫy phản kháng thì bị bịt miệng rồi họ thay nhau cưỡng bức (lúc đó xe chạy rất chậm)", chị Liên viết. Sau đó, chúng ép bị hại uống một chai nước rồi bất tỉnh.

Đến 18h cùng ngày, chị Liên tỉnh dậy, thấy nằm ở gần tòa nhà PV Gas Tower (huyện Nhà Bè). Chị Liên báo bị cướp xe máy, túi xách trong đó có giấy tờ tùy thân, điện thoại di động và 23,5 triệu đồng.

19h55 cùng ngày, chị đi bộ tới tiệm mắt kính Á Châu ngã tư Nguyễn Hữu Thọ, quận 7, nhờ chủ tiệm gọi điện thoại cho chồng. Hơn một giờ sau, chị được chồng đón về. Trưa 12/7, chị Liên đến công an trình báo sự việc.

* Tên người báo bị làm nhục đã thay đổi.