Xã hội hóa... quá đà

ANTD.VN - Có người bạn hỏi tôi, nhưng tôi cũng mù tịt nên phải hỏi lại ông: vì sao trong bệnh viện lại đặt máy xã hội hóa để làm gì?

- Xã hội hóa thiết bị y tế là để có điều kiện chăm sóc người dân tốt hơn. Ông cứ hiểu nôm na là công ty trúng thầu cung cấp hóa chất cho bệnh viện mượn máy hoặc bệnh viện được cho, tặng máy...

- Ồ, xã hội hóa y tế như thế thì quá tuyệt vời, vừa đỡ gánh nặng cho bệnh viện, vừa đỡ tốn tiền cho người bệnh.

- Ông đừng vội hí hửng, đừng tưởng dễ xơi “miếng bánh” xã hội hóa ấy đâu. Công ty cho mượn máy kèm theo cam kết số lượt sử dụng, nhất là thỏa thuận độc quyền cung cấp hóa chất và vật tư y tế.

- “Trói buộc”  bệnh viện như vậy thì xã hội hóa chẳng qua chỉ là vỏ bọc, ông nhỉ?

- Tất nhiên không phải ở bệnh viện nào cũng thế, nhưng Bảo hiểm xã hội vừa phát hiện ở nhiều địa phương có những bệnh viện đã chỉ định khám chữa bệnh bất hợp lý “bổ” lên đầu người bệnh.

- Chung quy thì người bệnh vẫn phải è cổ chịu đựng mặt trái của xã hội hóa... quá đà.

- Còn ai vào đây nữa! Công ty cho mượn máy giao “chỉ tiêu” cho bệnh viện chạy cắt lớp, vì thế có bệnh nhân được chẩn đoán “thiếu máu não thoáng qua”, nhưng lại bị “đè” ra siêu âm ổ bụng.

- Thôi, thôi! Xin ông đừng “minh họa” cái sự xã hội hóa y tế... quá đà đó nữa.

- Kể ra còn nhiều thứ quá đà, cho nên ngành bảo hiểm đang tìm cách để “phanh” lại kẻo lao xuống dốc.