- Bị 141 phát hiện ma túy "vàng, xanh", đối tượng tỏ vẻ hiền lành nói… không biết (?!)
- Ôm cả "đá" lẫn "cần", đối tượng vứt xe phi thẳng qua hàng rào phân cách
- Vì sao nam thanh niên xăm trổ quay đầu xe, bỏ chạy khi gặp lực lượng 141?
Chiều 23-12-2018, Tổ công tác Y30/141 do Thiếu tá Từ Nguyên Nghĩa (Đội CSGT số 10, Phòng CSGT CATP Hà Nội) làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân).
Tới khoảng 15h30, tổ công tác phát hiện một người đàn ông trung niên điều khiển xe AirBlade mang BKS 29P1-392.33 có biểu hiện nghi vấn. Khi vừa thấy bóng dáng lực lượng làm nhiệm vụ, người này nhanh chóng đưa tay vào túi áo, rồi thả một gói nilon xuống đất ở giữa đường.

Hành vi phi tang ma túy giữa đường của đối tượng trung niên được phát hiện kịp thời
Hành vi bất thường trên không qua được mắt của các trinh sát trong Tổ Y30/141, do vậy, người đàn ông lập tức bị khống chế, đưa vào khu vực kiểm tra. Tại đây, cảnh sát tiếp tục phát hiện người này giấu một gói nilon chứa cục bột trắng trong túi áo.
Ban đầu, người đàn ông trung niên ngoan cố nói rằng “tôi không công nhận cái chuyện này”, song sau quá trình đấu tranh tích cực của tổ công tác, đối tượng đã phải thừa nhận bản thân nghiện ma túy, và 2 gói nilon mà y giấu có chứa ma túy. Trong đó, một gói chứa heroin, gói còn lại chứa ma túy đá. Đối tượng khai đây là số ma túy mà y mua về để sử dụng.
Dưới đây là clip ghi tại hiện trường:
Danh tính của đối tượng trên được làm rõ là Trần Anh Phương (SN 1972, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng).
Cũng trong buổi chiều 23-12-2018, Tổ công tác Y30/141 còn phát hiện một nam thanh niên sinh năm 1994 tàng trữ một gói ma túy đá trong túi áo. Đối tượng này là Nguyễn Văn Quyết (trú tại Quỳnh Minh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình).

Nam thanh niên và tang vật là gói ma túy giấu trong túi áo
Sau đó, các đối tượng và tang vật liên quan đã được Tổ công tác Y30/141 bàn giao về Công an phường Nhân Chính để tiếp tục điều tra, làm rõ.