Vững vàng “quả đấm thép”

ANTĐ - Đã 5 năm kể từ khi Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 4058/QĐ-BCA thành lập Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động trực thuộc Bộ Công an. Qua nhiều lần bổ sung, điều chỉnh, hôm nay, “quả đấm thép” đã vững vàng, mạnh mẽ hơn, trở thành một trong những lực lượng nòng cốt trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ ANTT của lực lượng CAND.

Vững vàng “quả đấm thép” ảnh 1Lực lượng CSCĐ diễn tập trấn áp và dẫn giải đối tượng. Ảnh: Ngọc Tuấn

Luôn có mặt ở những điểm nóng

Tây Nguyên năm 2001, 2004, Mường Nhé 2011 là những sự kiện  gắn liền với những chiến sỹ Trung đoàn 22 BTL Cảnh sát Cơ động (gọi tắt là Trung đoàn 22). Đại tá Nguyễn Văn Đại, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 22 cho biết: Trung đoàn 22 có nhiệm vụ thực hiện phương án tác chiến chống hoạt động phá hoại an ninh, bạo loạn vũ trang, khủng bố, bắt cóc con tin; trấn áp tội phạm có sử dụng vũ khí; giải tán các vụ gây rối, biểu tình trái pháp luật; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về TTATXH. Đóng quân trên địa bàn và mang danh Trung đoàn Thủ đô từ tháng 7-2014, Trung đoàn 22 còn phối hợp với CATP Hà Nội trong các kỳ cuộc, là đơn vị xung kích đi đầu trong bảo vệ an ninh trật tự. 

Với những chiến công đã đi qua, Đại tá Nguyễn Văn Đại nhớ nhất vụ việc ở Mường Nhé năm 2011. Đúng vào dịp nghỉ lễ 30-4, 1-5 năm đó, vừa về nghỉ được vài giờ, không yên tâm, Đại tá Nguyễn Văn Đại đã quay trở lại địa bàn. Và đúng như dự cảm của người chỉ huy, trong các ngày từ 30-4 đến 6-5-2011, trên một số địa bàn thuộc huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, một số phần tử cực đoan đã dùng nhiều thủ đoạn kích động, lừa mị về sự xuất hiện “thế lực siêu nhiên” nhằm lôi kéo, cưỡng bức hàng nghìn đồng bào dân tộc Mông từ nhiều nơi kéo về khu vực bản Huổi Khon, xã Nậm Kè, huyện Mường Nhé, để thực hiện âm mưu phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc, kích động tư tưởng chống đối chính quyền, gây mất trật tự xã hội của các phần tử quá khích trong và ngoài nước.

Ngay khi vụ việc xảy ra, lực lượng Trung đoàn 22 BTL CSCĐ đã tiếp cận địa bàn, dùng biện pháp vận động quần chúng, giải tán những người tham gia. Và chính nhờ sự khéo léo trong vận động, đa số người dân đều tin vào lực lượng công an, chấp hành lời kêu gọi giải tán. Với các đối tượng cầm đầu, lực lượng công an đã kiên quyết bắt giữ, trấn áp nhằm giải quyết triệt để vụ việc.

Hết mình vì cuộc sống bình yên của nhân dân

Qua hơn 40 năm thành lập và 5 năm với phiên hiệu đơn vị mới - lực lượng CSCĐ đã không ngừng lớn mạnh và trưởng thành, luôn giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ ANQG, giữ gìn TTATXH. Kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm để giữ gìn bình yên cuộc sống, lực lượng CSCĐ được ví là “quả đấm thép”, từng phối hợp với nhiều đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm nguy hiểm trong các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy... Đi đến bất cứ đơn vị nào trực thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ, chúng tôi cũng cảm nhận được không khí sôi nổi luyện tập, nâng cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ và sức khỏe, đảm bảo đáp ứng nhiệm vụ công tác trong mọi tình huống. Mỗi kỳ hội thao, biểu diễn võ thuật, hình ảnh những người chiến sỹ CSCĐ vượt qua giàn lửa đang bốc cháy ngùn ngụt hay nằm trên đống thủy tinh vỡ để tấm bê tông nặng 80kg đè trên bụng bị đập vỡ… đã để lại ấn tượng khó quên. 

Phát biểu tại lễ công bố Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Tư lệnh CSCĐ vừa qua, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đã tin tưởng, với truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND, lực lượng CSCĐ sẽ tiếp tục phát triển, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần xứng đáng vào thực hiện nhiệm vụ chung của lực lượng CAND, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chúng tôi biết, dù cuộc chiến đấu giữa thời bình còn nhiều cam go, thử thách nhưng họ, những “quả đấm thép” khoác màu áo của đêm không bao giờ chùn bước, luôn là lực lượng xung kích, sẵn sàng hy sinh vì cuộc sống bình yên của nhân dân.