Vừng ơi, mở ra
(ANTĐ) - Bà Phó Đoan cau có, bực bội nói với Xuân tóc đỏ:
- Chú quen biết nhiều, chú tìm hộ chị cái Công ty Phú Lê Gia, ở đâu?
- Em chưa nghe tên công ty này, còn Phú Gia khách sạn cạnh bờ hồ thì đang phá đi xây mới.
- Chán chết cái chú này. Phú Lê Gia là Công ty TNHH thực hiện Tuần Du lịch làng nghề, phố nghề Thăng Long - Hà Nội từ ngày 29-4 đến 4-5-2008, do Hiệp hội Làng nghề Việt Nam và Trung tâm bảo tồn Khu di tích Cổ Loa tổ chức.
- Bán hàng hả chị?
- Ừ, giới thiệu sản phẩm làng nghề mà lại. Gớm lúc kêu gọi thì nói như rót... mật vào tai, nào là ưu tiên giảm giá, vị trí đẹp...v.v...
- Thế thì ngon quá còn gì.
- Được thế thì làm gì có chuyện các doanh nghiệp phản đối. Thất hứa lung tung, tiền giảm giá sau khi kết thúc cũng là... hứa hươu vượn.
- Phải đến tận công ty mà đòi chứ?
- Có đấy nhưng công ty này bảo là ở 101 Đăng Châu, phường Duyên Hải, TP Lào Cai. Hỏi công an trên ấy họ bảo, chẳng có cái Công ty Phú Lê Gia nào đăng ký ở đấy. Số điện thoại đăng ký cũng là... số giời ơi.
- Có gõ cửa nói thần chú: “Vừng ơi, mở ra” không?
- Công an còn không tìm ra, nói gì vừng với lạc.
- Thế là lên chùa... con chim hỏi à?
- Không. Rồi cũng tìm được ông giám đốc.
- Ở đâu?
- Ở Hà Nội. Ông ấy bảo cứ đến Hiệp hội Làng nghề Việt Nam thì biết địa chỉ và ông ấy sẽ trả tiền.
- Hay thật. Lễ hội rầm rộ công khai thế mà người tổ chức như... phim trinh thám. Kiểu này cần phải nhắc các doanh nghiệp từ nay nhớ phải hỏi cho rõ nguồn cơn, trước khi bị... làm xiếc.
Người Tràng An