TP.HCM

Vung mã tấu chém xối xả người đi đường để cướp mô-tô

ANTĐ -Cả ba tên cướp cùng rủ nhau vác theo mã tấu chặn đầu xe rồi xuống tay chém xối xả người đi đường để cướp bằng được xe máy bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 10/12, HĐXX phúc thẩm TAND TP.HCM đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 9 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Mai Nhật Tân (SN 1989, ngụ quận 8, TP.HCM), tuyên xử y án 8 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Vương Đình Hải (SN 1991, ngụ quận 8, TPHCM)  về tội “cướp tài sản”.

2 bị cáo tại tòa

Theo án sơ thẩm, khoảng 21h, ngày 13/1/2013 Mai Nhật Tân, Nguyễn Quốc Trí đến nhà Vương Đình Hải chơi. Tại đây, Tân rủ Trí và Hải đi cướp tài sản người khác để bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Sau đó, Tân quay về nhà lấy mã tấu làm hung khí cất giấu trong người mang theo đi cướp tài sản.

Tân và Trí điều khiển xe chở Hải đi tìm xe gắn máy để cướp. Khi đi trên đường Tân Liêm thuộc ấp 2, xã Phong Phú (huyện Bình Chánh) thì phát hiện ông Ibrahimn Mah Mub điều khiển xe môtô đang lưu thông trên đường. Lúc này, Trí điều khiển xe đuổi kịp và ép xe ông Mud vào lề đường. Hải ngồi phía sau đạp vào xe ông Mud làm ông này mất tay lái, xe loạng choạng. Tân và Hải nhảy xuống xe, Tân liền lấy mã tấu ra chém loạn xạ vào người ông Mud làm nạn nhân ngã té xuống đường.

Ngay sau đó, Hải liền cướp xe của nạn nhân rồi cả bọn cùng tẩu thoát. Lúc này, ông Mud tri hô có cướp, đội dân phòng xã Phong phú đang tuần tra phát hiện và đuổi bắt được Tân và Hải giao cho công an xử lý.  Người dân đưa ông Mud đi cấp cứu. Riêng Trí chạy thoát và đến ngày 15/1/2013, thì bị bắt.

Những tên cướp vẫn còn nghênh ngang

Xét thấy, hành vi của các bị cáo hết sức hung hãn, sẵn sàng vung dao chém người, cướp bằng được tài sản. Các bị cáo sử dụng hung khí nguy hiểm, phạm tội đặc biệt nghiêm trọng nên HĐXX cấp phúc thẩm tuyên không giảm án cho các bị cáo.

Trước đó, đồng bọn Nguyễn Quốc Trí (SN 1994) cũng bị TAND huyện Bình Chánh xử phạt 8 năm 6 tháng tù về tội “cướp tài sản”.