- CSGT ngăn chặn vụ tự tử trên cầu Long Biên
- "Nắng nóng hơn nữa, CSGT cũng không nề hà"
- Òa khóc vì mừng vui khi gặp lại con trai đi lạc, được CSGT tìm thấy
Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 10-6, tổ công tác Đội CSGT số 14 làm nhiệm vụ trên đường Giải Phóng nhặt được 5,5 triệu đồng của người dân đánh rơi.
Ngay sau đó, tổ công tác đã báo cáo Ban chỉ huy đơn vị và tổ chức cách xác minh, tìm người đánh rơi để trả lại.

Anh Hạnh xúc động khi nhận lại số tiền đánh rơi được CSGT phát hiện, trả lại
Quá trình tìm kiếm, CSGT xác định được chủ nhân của số tiền trên là anh Trần Văn Hạnh (SN 1978) ở xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín (Hà Nội).
Tại Đội CSGT số 14, vui mừng khi nhận lại số tiền đánh rơi từ CSGT, anh Hạnh cho biết quá trình đi bán rau trên đường Giải Phóng về Cầu Giấy đã đánh rơi số tiền này.
“Nếu không có các đồng chí CSGT thì số tiền này tôi không thể tìm thấy. Hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đây là số tiền rất lớn đối với gia đình tôi” - anh Hạnh xúc động cảm ơn CSGT đã giúp đỡ anh tìm lại số tiền bị mất.