“Vua rắn Bangladesh” tử nghiệp
(ANTĐ) - Cảnh sát Bangladesh ngày 5-11 cho biết “Vua rắn” Tota Miah, người nổi tiếng ở nước này khi gây dựng được một “Vương quốc rắn” đã qua đời sau khi được hai chú rắn hổ mang cưng “tặng” cho mấy cú đớp.
“Vua rắn” Tota Miah |
Thanh tra cảnh sát Abdul Wahab cho biết: “Ông ta đã bị đớp vào cả hai tay hôm 3-11 khi đang chơi đùa với mấy con rắn bọ cạp rồi sau đó chìm vào hôm mê. Ông qua đời đêm 4-11”.
Hơn 8.000 người đã đến dự tang lễ “Vua rắn Bangladesh. Tota Miah đã lập ra một trại nuôi rắn hổ mang vào năm 1998 sau khi đã “thụ nghiệp” ở Ấn Độ.
Ông đã tổ chức săn bắt, ấp trứng rắn rồi bán chúng cho những người biểu diễn xiếc rắn. Khi qua đời, “Vua rắn” để lại khoảng 600 con rắn hổ mang.
Thu Nguyên
(Theo AFP)