Vừa ra tù lại ‘ngựa quen đường cũ’

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -Giấu ma túy trong người, đối tượng Nguyễn Minh Hùng vứt xe bỏ chạy khi gặp tổ công tác Y14/141 nhưng vẫn không thoát.

Tối 10/2, tổ công tác Y14/141 do Đại úy Đặng Chiến Lĩnh (Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường sắt, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội) là tổ trưởng làm nhiệm vụ tại ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Sơn, hướng đi cầu chui.

Đến khoảng 20h30, một nam thanh niên điều khiển xe máy BKS: 29K1-938.64 đang lưu thông "có tật giật mình", thấy chốt 141 liền vứt xe bỏ chạy sang bên đường. Cán bộ chiến sĩ tổ Y14 ngay lập tức đã tổ chức truy đuổi. Trên đường bỏ chạy, đối tượng định phi tang ma túy nhưng đã bị cảnh sát kịp thời khống chế, dẫn giải về chốt.

Đối tượng Nguyễn Minh Hùng và tang vật

Đối tượng Nguyễn Minh Hùng và tang vật

Tại chốt 141, đúng như dự đoán, quá trình kiểm tra cảnh sát phát hiện trong túi quần bên phải của đối tượng có một túi nilon màu trắng có chứa chất bột màu trắng, một gói giấy bạc bên trong có 5 viên nén màu đỏ.

Tiếp tục kiểm tra áo khoác ngoài của đối tượng lại “lòi” ra 3 túi nilon chứa chất bột màu trắng và 3 viên nén màu đỏ, 1 ống hút nhựa màu trắng. Đấu tranh tại chỗ, đối tượng khai nhận là ma túy tổng hợp, mua về sử dụng. Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Minh Hùng, (SN 1979, HKTT: phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội).

Đại úy Đặng Chiến Lĩnh cho biết: Đối tượng Hùng đã có 2 tiền án về ma túy và một tiền sự, vừa ra tù lại “ngựa quen đường cũ”. Khi bỏ chạy đối tượng đã định phi tang ma túy nhưng đã bị tổ công tác kịp thời ngăn chặn. Tại chốt 141, đối tượng liên tục xin tha nhưng chúng tôi kiên quyết đấu tranh, cuối cùng Hùng cũng phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Ngay sau đó, tổ công tác Y14 đã bàn giao đối tượng Nguyễn Minh Hùng và tang vật, phương tiện về Công an phường Bồ Đề, quận Long Biên tiếp tục điều tra theo quy định pháp luật.

Dưới đây là clip ghi lại tại hiện trường: