Vụ tai nạn máy bay Germanwings: Thi thể các nạn nhân đã về Duesseldorf

ANTĐ - Những phần còn lại của 44 nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay kinh hoàng Germanwings vừa được đưa về Duesseldorf (Đức). Từ đây, các thi thể sẽ được trả về cho gia đình để chôn cất.

Các cỗ quan tài được vận chuyển bằng máy bay

Tập đoàn mẹ của hãng Germanwings – Lufthansa – đã gửi các bộ quan tài từ Marseille (Pháp) tới Duesseldorf qua máy bay vào đêm thứ 3 (9/6).

Elmar Giemulla – luật sư của một số gia đình nạn nhân – nói rằng việc trả về các thi thể sẽ mang đến câu trả lời kết thúc cho các thân nhân từng le lói chút hy vọng mong manh.

Cho tới giờ, phi công phụ Andreas Lubitz được cho là đã cố tình hạ độ cao của chiếc Airbus A320 khi tới dãy núi Alps của Pháp vào tháng 3, khiến toàn bộ 150 hành khách và thành viên phi hành đoàn thiệt mạng.

Trong số này, có 16 nạn nhân tới từ trường Joseph-Koenig-Gymnasium ở Haltern. Họ đang trên đường trở về nhà sau chuyến đi giao lưu tới Barcelona (Tây Ban Nha).

Dự kiến, các gia đình sẽ được vào nhận quan tài đặt bên trong xưởng máy bay ở Duesseldorf trong ngày hôm nay (10/6).

“Các gia đình đều khước từ. Họ không thể và không muốn thừa nhận rằng con cái mình đã chết. Thời điểm họ nhìn thấy các cỗ quan tài sẽ vô cùng tồi tệ, nhưng điều đó là cần thiết, bởi họ cần một sự kết thúc cho sự việc đau buồn này”, luật sư Giemulla nói với báo giới.

Các hành khách đi trên chuyến bay xấu số tới từ 18 quốc gia, trong đó có Australia, Argentina và Nhật Bản. Nhưng hầu hết hành khách là người Tây Ban Nha hoặc Đức.

Qua trình đưa trở lại các thi thể nạn nhân đã bị trì hoãn hồi tuần trước do lỗi trên các giấy chứng tử ở Pháp.

Một số hành khách xấu số có mặt trên chuyến bay Germanwings