Vụ sát hại 4 người chấn động ở Nghệ An: Ra tay tàn độc vì chuyện cỏn con

ANTĐ - Sau 17 ngày quyết liệt phá án, nghi phạm gây ra vụ thảm án đã bị bắt giữ. Nghi can Vi Văn Mằn, người cùng bản Phồng, vốn hiền lành, ít nói, đã xuống tay sát hại cả gia đình nạn nhân, vì lý do hết sức cỏn con.

4 người trong một gia đình chết bởi nhiều vết chém

Vào khoảng 15h ngày 2-7, hai cha con anh Vi Văn Hoài đi đánh cá ở khu vực khe Cát Tả thuộc địa bàn của bản Phồng, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, tá hỏa phát hiện 4 thi thể người chết bên suối. Ngay lập tức, cha con anh hoài chạy về báo với chính quyền địa phương. Danh tính của các nạn nhân được xác định là anh Lo Văn Thọ (SN 1985), bà Viêng Thị Chương (SN 1945 – mẹ của anh Thọ); vợ anh Thọ là chị Lê Thị Yến (SN 1982) và con trai mới 8 tháng tuổi.

Tại hiện trường, anh Thọ được phát hiện chết ở gần lán trong tình trạng bị hai vết chém sâu trên người. Bà Chương nằm chết ở gần bờ suối với một vết thương sâu ở bụng. Còn mẹ con chị Yến chết dưới suối, thi thể mắc vào lùm cây cách chỗ bà Chương tầm 20 mét. Ngay khi phát hiện sự việc, lực lượng công an huyện Tương Dương đã thông báo cấp trên và cử lực lượng xuống địa bàn để bảo vệ hiện trường và khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân sự việc.

Vụ sát hại 4 người chấn động ở Nghệ An: Ra tay tàn độc vì chuyện cỏn con ảnh 1Hiện trường nơi thi thể anh Thọ được phát hiện

Vị trí nơi phát hiện các thi thể nằm cách trung tâm bản Phồng hơn 5 km đường rừng, đi bộ mất hơn 3 giờ mới vào được nên công tác tiếp cận hiện trường rất khó khăn. Anh Vi Văn Hoài người phát hiện thi thể các nạn nhân chưa hết bàng hoàng: “Chuyện thật kinh hoàng, ban đầu cha con tôi chỉ nhìn thấy 1 thi thể thôi. Hoảng quá nên chạy vào khu lán trại để kêu cứu không ngờ gặp liên tiếp hai, rồi ba người nữa nằm chết ở đó. Mấy hôm nay rồi, tôi không ngủ được, cứ nhắm mắt là thấy cảnh tượng kinh hoàng ngày hôm đó".

Sau khi khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, thi thể của 4 người được bàn giao về cho gia đình tổ chức mai táng. Chiều 3-7, toàn thể người dân bản Phồng đã chung tay tổ chức tang lễ cho 4 người xấu số. Ông Viêng Văn Ngọ, Trưởng công an xã Tam Hợp xác nhận các nạn nhân trên đều ở bàn Phồng. Hiện trường vụ án ở tận trong rừng sâu, muốn ra được trung tâm bản phải đi bộ nhiều giờ. Điện không có, sóng điện thoại cũng không. Với lại, khu vực này là nơi làm rẫy của mọi người nên cũng ít người qua lại.

Vào thời điểm xảy ra sự việc, gia đình anh Thọ chỉ còn mình ông Lo Văn Bình (80 tuổi) bố anh Thọ. Trong căn nhà nhỏ thưng bằng ván, ông Bình, người duy nhất còn sống sót trong gia đình ngồi bó gối trên giường, đôi mắt đỏ hoe, u buồn. Đợt vừa rồi, ông Bình cũng vào rẫy trỉa lúa cùng vợ, con trai, cùng con dâu. Tuy nhiên, cách đó 2 hôm, ông Bình trở về bản chăm đàn lợn, con gà nên thoát chết.

Vụ sát hại 4 người chấn động ở Nghệ An: Ra tay tàn độc vì chuyện cỏn con ảnh 2

Thi thể chị Yến và đứa con nhỏ bên dòng suối

Ông Viêng Văn Độ, trưởng bản Phồng chia sẻ: “Từ hôm xảy ra sự việc đến nay người dân rất hoang mang, lo lắng, không ai dám một mình vào làm rẫy nữa. Khổ thân ông Bình, nhà có mỗi đứa con trai, dù kinh tế không giàu có gì nhưng gia đình họ sống rất đầm ấm với nhau”.

Gục ngã trước cái chết đột ngột của vợ, con ông Bình không thiết tha ăn uống. Người đàn ông này chỉ ngồi bó gối nhìn xa. Thi thoảng có người đến thăm ông lại ngước đôi mắt màu đục nhìn mà than: “Cả đời, vợ chồng tôi sống tốt với mọi người trong bản, con tôi cũng không gây oán với ai, không hiểu tại sao họ lại giết cả gia đình tôi như vậy”.

Sau đám tang, mấy người hàng xóm đã dựng một ngôi nhà mới nơi đông người ở để đón ông Bình xuống ở cho có hàng xóm, láng giềng đỡ cô quạnh. Anh Vi Tuấn Anh, cháu rể của ông Bình kể, do hai vợ chồng ông Bình chỉ có anh Thọ là con, nên sau khi anh Thọ lấy chị Yến và có một đứa con nên vợ chồng ông bà rất vui. Không ngờ chuyện đau lòng lại giáng xuống gia đình này như vậy.

Nghi phạm là người cùng bản

Ngay sau khi vụ thảm án xảy ra, Đại tướng Trần Đại Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quý Vương, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chỉ đạo Tổng cục Cảnh sát phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An huy động lực lượng tinh nhuệ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kỹ thuật để điều tra, khám phá vụ án trong thời gian sớm nhất. 

Thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Công an huyện Tương Dương thực hiện các biện pháp điều tra ban đầu, đồng thời phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, điều tra, truy xét hung thủ gây án.

Vụ sát hại 4 người chấn động ở Nghệ An: Ra tay tàn độc vì chuyện cỏn con ảnh 3

Ông Lo Văn Bình người duy nhất còn sống trong gia đình sau vụ thảm án

Rất nhiều lực lượng là các cán bộ, điều tra viên tinh nhuệ được cử vào hiện trường để tìm dấu vết của hung thủ. 

Đến chiều 19-7, sau khi củng cố chứng cứ, lực lượng Công an đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ thảm sát trên là Vi Văn Mằn (24 tuổi - tên thường gọi là Vi Văn Hai) ở cùng bản Phồng với gia đình anh Thọ. 

Vụ sát hại 4 người chấn động ở Nghệ An: Ra tay tàn độc vì chuyện cỏn con ảnh 4

Đối tượng Vi Văn Mằn (Hai), nghi can sát hại dã man 4 người trong 1 gia đình ở Nghệ An

 Tại cơ quan công an, ban đầu Mằn quanh co chối tội. Tuy nhiên về sau trước những chứng cứ thuyết phục của ban chuyên án, Mằn đã phải thừa nhận tội lỗi mình gây ra. Theo lời khai ban đầu của Mằn, nguyên nhân đối tượng ra tay sát hại cả gia đình anh Thọ là do mâu thuẫn cá nhân. 

Cụ thể, vào trưa 2-7, Mằn vào hái chanh ở khu vực nhà anh Thọ, dẫm lên lúa nhà anh Thọ, nên giữa hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Giữa hai người xảy ra xô xát nên Mằn đã lấy con dao đi rừng của anh Thọ, chém nạn nhân chết tại chỗ.

Thấy chồng bị chém, chị Yến đang bế con hoảng hốt bỏ chạy. Mằn như con thú say mồi, cầm dao đuổi theo. Khi đuổi đến khu vực bờ suối, Mằn nhìn thấy bà Chương, mẹ anh Thọ đang tắm nên ra tay sát hại bà này. Sau đó, hắn tiếp tục đuổi theo 2 mẹ con chị Yến, vung dao chém chết người mẹ, rồi nhẫn tâm sát hại luôn cả đứa bé chưa đầy 1 tuổi.  

Thông tin ban đâu, Mằn là hàng xóm ở cạnh nhà anh Thọ. Bình thường thanh niên này khá hiền lành, ít nói. Khi sự việc xảy ra, nhiều người đồn đoán những nguyên nhân khác nhau, nên khi biết Mằn là người gây nên vụ thảm sát, người dân bản Phồng đều bàng hoàng.  

  

Hiện các điều tra viên đang tiếp tục lấy lời khai của đối tượng Vi Văn Mằn (Hai) và hoàn thiện các thủ tục ban đầu của vụ án. Ngay sau khi nhận được tin các các lực lượng nghiệp vụ khám phá thành công vụ án, bắt gọn hung thủ, tối 19-7, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã gửi thư khen cho Công an các đơn vị, địa phương tham gia phá án.