Vụ nổ cháy nghi do chế tạo pháo qua lời kể của nhân chứng

ANTĐ -Nguyên nhân ban đầu về vụ nổ, cháy phòng trọ được xác định do các sinh viện tự chế pháo để đem về quê chơi Tết gây ra. 

Nổ, cháy do chế tạo pháo

Đến tối ngày 11-1, thi thể 4 nạn nhân xấu số trong vụ cháy, nổ nghiêm trọng tại nhà trọ số 432/9/2 (P. 14, Q.10, TP. HCM) đã được lực lượng chức năng đưa ra ngoài, để chuyển về cơ sở y tế, khám nghiệm tử thi.

Theo Trung tá Huỳnh Quang Tâm – Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM, chỉ ít phút sau khi nhận được tin báo, phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Q.11 đã điều 6 xe chữa lửa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ chữa cháy chuyên nghiệp có mặt tại hiện trường làm nhiệm vụ.

Theo đó Trung tá Tâm cho biết thêm: “Nhóm sinh viên gặp nạn học Trường Đại học Bách Khoa và Giao thông vận tải. Nhận định ban đầu, sinh viên Đoàn Trọng Hiếu đã cùng với nhóm bạn làm pháo trong căn phòng trọ rộng chưa đầy 20m2 trên gác để chuyển về Đắk Nông trong dịp Tết Giáp Ngọ”.

Thi thể nạn nhân được chuyển ra ngoài

Sinh viên Võ Trung Hoàng Văn, ở chung phòng trọ với Hiếu cho biết, cách nay vài ngày, Hiếu có mua hóa chất, dụng cụ đem về phòng trọ để mày mò chế tạo pháo. "Mấy hôm trước, tôi nghe bạn ấy nói là tìm cách chế tạo pháo nổ để dịp Tết âm lịch sắp tới đưa về quê Đắk Nông chơi", Văn cho biết.

Theo Văn, trưa cùng ngày có mấy người bạn của Hiếu đến chơi và nghĩ trưa ở phòng. “Lúc trưa, cả bọn tui em kéo nhau đi ăn và kể cho nhau dự định về những việc sẽ làm trong dịp tết này. Vậy mà đến chiều thì xảy ra sự việc này”- Văn xót xa nói.

Văn cho biết thêm, Mấy ngày nay thấy Hiếu manh nha làm pháo nên Văn có ngăn cản, tuy nhiên Hiếu một mực nói là "không có gì đâu mà sợ".

Văn cho biết, khoảng 14h hôm nay, Văn đang đi học ở trường thì nhận được tin báo nhà trọ có cháy. "Lúc đó, tôi lao chạy thật nhanh về nhà trọ. Khi đến hẻm thì thấy công an, người dân vây kín con hẻm, một cảnh tượng thật lộn xộn. Chưa kịp hỏi thì nhiều người đã báo với tôi biết, bạn chung phòng đã chết", Hoàng Văn kể với giọng run rẩy.

3 tiếng nổ… 5 người sinh viên thương, vong

Đến 23h, ngày 11-1, khu dân cư hẻm 432 (P. 14, Q.10, TP. HCM) vẫn chưa hết ám ảnh bởi ba tiếng nổ lớn cướp đi sinh mạng của 4 sinh viên: Nguyễn Hoàng Nhân (SN 1992, Sóc Trăng), Bùi Quốc Lợi (SN 1993, Cần Thơ), Ngô Quang Thiệp (SN 1991, Gia Lai) và Đoàn Trọng Hiếu (SN 1994, quê Đăk Nông) và khiến nam sinh viên Lê Quang Hạ (SN 1994, quê Gia Lai) bị bỏng nặng.

Trở lại hiện trường nơi xảy ra vụ nổ, lực lượng chức năng bao gồm công an, dân phòng và lực lượng công binh vẫn đang tiến hành phong tỏa nghiệm ngặt hiện trường căn số 432/9/2 do Nguyễn Thị Nam (59 tuổi) làm chủ, để tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy nổ nghiệm trọng nói trên.

Bà Nguyễn Thị Thanh Phước, có nhà ngụ hẻm 432 (P. 14, Q.10, TP. HCM), người chứng kiến vụ việc kể lại: Khoảng 13h30, ngày 11-1, bà và nhiều người đang ở trong nhà thì nghe thấy 3 tiếng nổ lớn. Khi chạy lại hiện trường thì phát hiện căn nhà nói trên bị lửa bao trùm. Một số người dân trong khu vực đã cầm bình chữa cháy mini để cố tiếp cận hiện trường. Tổ trường tổ dân phố và em trai của bà Phước đã leo lên tầng thượng của nhà bên cạnh xịt bình chữa cháy vào những ngọn lửa đang bùng cháy. Khi dập được lửa, mới biết trong trong ngôi nhà này có mấy đứa sinh viện bị thiêu cháy.

Nạn nhân Lê Văn Hạ đã qua cơn nguy kịch

Theo bà Phước, khoảng 20 phút sau phát hiện nổ, cháy, xe cứu hỏa mới đến hiện trường và dập lửa. Rất đông người dân túa đến khu vực để xem khiến khu vực trở nên hỗn loạn.

Bà Nguyễn Thị Nam (59 tuổi) chủ nhà trọ nơi xảy ra nổ, cháy cho biết: Gia đình bà ở dưới tầng trệt và trên lầu có ba căn phòng cho thuê trên diện tích rộng gần 4m, dài 8m, trên lầu một nơi có khoảng 7 người ở trọ. Khi vụ nổ diễn ra, hầu hết sinh viên ở trọ đi vắng, chỉ có một vài người đang tiếp bạn đến chơi.

Bà Nam cho biết thêm, khi nghe tiếng nổ, bà vội hô hoán cho mọi người biết để chạy ra ngoài. 

“Lúc tôi chạy được ra đường, ngó lại thấy căn nhà của tôi đã bị lửa bao trùm, một số sinh viên đang leo lan can để thoát hiểm ra ngoài. Tôi cứ tưởng tụi nhỏ thoát ra ngoài rồi, có ngờ đâu…”- bà Nam nức nghẹn nói.

Theo bà Nam, hầu hết các sinh viên thuê trọ tại nhà của bà là các bạn nam học Đại học Bách khoa và Giao thông vận tải. Căn phòng xảy ra nổ do sinh viên Hiếu thuê ở chung với vài người bạn.

"Phòng trọ của tôi trước nay luôn chú trọng đến công tác an toàn cháy nổ, tôi thường nhắc nhở tụi nhỏ rất nhiều trong công tác PCCC và không cho bọn nhỏ nấu nướng gì hết. Sự việc hôm nay, tôi không lường trước được, tôi không ngờ sinh viên chế tạo pháo gây hậu quả đau lòng đến vậy", bà Nam buồn bã nói.

Nạn nhân bị thương trong vụ cháy đã qua cơn nguy kịch

Tại bệnh viện Trưng Vương, Bác sỹ trực cấp cứu Hà Thanh Hà – bệnh viện cấp cứu Trưng Vương cho biết, tình trạng của nạn nhân Lê Văn Hạ (SN 1994, quê ở Pleiku, Gia Lai), một trong các nạn nhân của vụ nổ nhà trọ, đã qua cơn nguy kịch.

Bệnh nhân Hạ được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Trưng Vương lúc 15h10 chiều cùng ngày trong tình trạng hoảng loạn, không nhận biết được sự việc. Khi đến bệnh viện, các bác sỹ đã sơ cấp cứu ban đầu, đồng thời cho Hạ được truyền dịch để ngăn ngừa nhiễm trùng.

Hiện nạn nhân Hạ được xác định bỏng 30% với khuôn mặt, tay và chân bị đa chấn thương do ảnh hưởng từ hậu quả của vụ nổ.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.