Vụ đánh ghen gây chấn động của bà vợ chủ tịch xã

ANTĐ - Nghi ngờ chị Vân thậm thụt với chồng mình, bà “quan xã” điên máu hoạn thư dùng dao rạch mặt, ngực, chân, khiến đối thủ ngất xỉu.

Chưa thỏa mãn cơn ghen, người đàn bà tàn độc còn cắt tóc, lột quần áo tình địch ngay giữa chốn thanh thiên bạch nhật, trước bàn dân thiên hạ.

Rạch mặt, lột quần tình địch giữa làng

Những ngày qua, người dân ở xã Ia Lang, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai vẫn đang bàn tán về việc bà Hà Thị Rớt (35 tuổi) vợ của ông Võ Thành Nhân - Chủ tịch xã Ia Lang nổi ghen tuông dùng dao rạch mặt và lột quần tình địch giữa làng. Có lẽ người dân ở vùng đất nơi đây vốn quen với cách sống bình yên nên vụ đánh ghen xảy ra đã gây kinh động cả vùng đất Tây Nguyên. Mọi người đều phẫn nộ trước hành động hết sức tàn độc của “vợ ông quan xã”. Được biết vụ đánh ghen này là bắt nguồn từ đầu năm 2007, chị Võ Thị Vân (32 tuổi, ở làng Le 2, xã Ia Lang, huyện Đức Cơ) có quan hệ làm ăn buôn bán củ mỳ (củ sắn) với gia đình ông chủ tịch xã Võ Thành Nhân.

Trong lúc hợp tác cùng kinh doanh buôn bán thì chị Vân - ông Nhân thường xuyên gặp nhau và khá thân thiết. Thấy chị Vân nhanh nhẹn, biết cách nói năng và có kinh nghiệm trong buôn bán kinh doanh nên mỗi lần đi gặp đối tác làm ăn thì ông Nhân đều kêu chị đi cùng. Càng ngày, mối quan hệ của hai người thân thiết hơn, chính vì vậy mà dân làng bắt đầu để ý, bàn tán, đoán già đoán non chuyện ông chủ tịch xã thân mật với chị Vân. Rồi những câu chuyện “tam sao thất bản” qua hết người này đến người khác dẫn tới sự đồn thổi trong mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên, chồng của chị Vân thì tin tưởng vào mối quan hệ trong sáng làm ăn của vợ, bởi biết chị không phải loại đàn bà “thích ăn nem”.

Còn với bà Rớt, dù biết ông Nhân có mối quan hệ họ hàng với chồng của chị Vân nhưng vẫn để bụng nghi ngờ. Bà Rớt cho rằng “không có lửa sao có khói”, không có chuyện ông Nhân tình tứ với Vân thì sao dân làng bàn tán như vậy? Để kiểm chứng sự “trong sạch” của chồng, bà Rớt quyết tâm bỏ công việc để theo dõi. Sau nhiều ngày làm “thám tử”, “vợ quan xã” không phát hiện điều gì khả nghi cũng như việc bắt quả tang chị Vân có quan hệ tình cảm với chồng mình như lời tàn bán của người làng. Tuy nhiên bà Rớt vẫn cảm thấy ấm ức trong lòng. Người đàn bà này luôn cầu mong bắt được quả tang chị Vân “léng phéng” với chồng mình thì sẽ dạy cho một “bài học” tơi bời bằng cách lột hết quần áo bêu trước bàn dân thiên hạ cho bẽ cái mặt cướp chồng người khác.

 

Chị Vân đang điều trị tại Bệnh viện với nhiều vết thương trên người.

Khi mùa buôn bán mỳ qua, ông chủ tịch xã Nhân cũng ít gặp chị Vân nên mọi người đều tưởng chừng việc ghen tuông vô cớ của bà Rớt sẽ qua đi một cách êm xuôi. Thế nhưng cứ đến mùa thu mua mỳ thì chị Vân và bà Rớt lại thường xuyên gặp nhau. Máu ghen tuông cộng thêm bản chất “sư tử” nên lúc nào bà vợ của ông chủ tịch xã cũng muốn “ăn tươi, nuốt sống” kẻ được coi là tình địch. Vì vậy cứ gặp nhau ở đâu là bà Rớt lại mượn cớ nói bóng gió rồi sinh sự để có cớ chửi mắng chị Vân là “đồ con này, con kia... cướp chồng bà”. Không chỉ có vậy, bà Rớt còn dựng chuyện đi rêu rao rằng chị Vân là loại mất dạy, ăn cháo đá bát, khi nghèo khổ thì Rớt giúp đỡ, lúc có của một tí thì trở mặt ra vẻ. Chính vì vậy mà bà Rớt luôn mang trong lòng ý định phải đánh Vân một trận nhớ đời. Và điều mong mỏi của người đàn bà có máu hoạn thư cũng đã đến.

Vào tháng 3/2012, chị Vân lái xe máy đi mua mỳ thì bà Rớt cũng điều khiển xe máy chạy ngược chiều. Thấy “tình địch” đi gần tới mình, vợ ông chủ tịch xã liền chạy ép xe rồi bất ngờ co chân đạp mạnh chị Vân. Tuy nhiên chị Vân né được cú đạp nên bà Rớt bị mất lái, xe loạng choạng rồi ngã lăn ra đường nhưng chỉ bị trầy xước nhẹ. Còn chị Vân vào làng Le 2 mua mỳ của một số người dân nơi đây.

Trong lúc chị Vân đang lúi húi cân mỳ thì bất ngờ bà Rớt cùng với 3 người phụ nữ khác là Hà Thị Lan (em ruột Rớt), Hà Thị Oanh (cháu ruột Rớt, làm cán bộ xã Ia Lang) và Hoa Niệm (ở làng Dẻ, xã Ia Lang, bạn mua bán mỳ với Rớt) đi 2 chiếc xe máy tới. Mặt đằng đằng sát khí, bà Rớt cùng chị em họ hàng cầm cây mỳ, tre, gậy gỗ xông vào tấn công, phang tới tấp chị Vân khiến nạn nhân không kịp trở tay. Bị đánh bất ngờ vào đầu, chị Vân ngất xỉu ngay tại chỗ. Thấy có đánh nhau nhưng người trong làng cũng không ai dám can ngăn vì bà Rớt là vợ cán bộ to nhất xã có thể... “khạc ra lửa”. Không dừng lại ở đó, bà Rớt chỉ đạo những người đi cùng mình kéo chị Vân ra ngoài đường rồi đè xuống để chính tay người đàn bà này lấy dao nhọn đâm vào chân, tay. Lúc này mọi người trong làng Le 2 vây đông nghẹt xung quanh nhìn chị Vân bị hành hung dã man nhưng cũng chỉ biết đứng ngoài nhăn mặt vì cảm nhận sự đau đớn qua lưỡi dao mà bà Rớt đang đâm người được coi là tình địch của bà ta.

Không chỉ có vậy, người đàn bà này lột quần áo của chị Vân rồi lạnh lùng dùng dao lam rạch vào mặt, bụng, mông, chân và vùng kín. Như vẫn chưa thỏa mãn được cơn cuồng ghen, Rớt cùng nhóm em gái dùng kéo cắt tóc chị Vân mà khi đó nạn nhân đã bất động, máu chảy ướt áo, sau đó mới chịu bỏ đi. Cùng lúc, ông Nhân và gia đình chị Vân nghe tin động trời liền phóng xe xuống đưa nạn nhân lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu. Theo kết luận của bác sĩ thì chị Vân bị đa chấn thương với nhiều vết rạch sâu ở mông, chân tay, vùng kín, đầu bị chấn thương do vật cứng đập vào, máu trào ra từ sống mũi. Nếu không đưa đi cấp cứu kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Hiện sức khỏe và tinh thần của nạn nhân đang còn rất yếu nên phải điều trị và theo dõi trong một thời gian khá lâu.

“Bà quan xã” từng đánh tình địch động thai

Nằm điều trị tại bệnh viện được một tuần thì chị Vân cũng đã dần hồi phục vết thương nhưng toàn thân vẫn còn đau nhức. Tuy nhiên, nạn nhân cũng đã tỉnh táo để kể lại sự việc năm xưa chính chị đã bị bà Rớt cùng đồng bọn phục kích đánh ở đỉnh núi làm động thai nhi. Theo chị Vân thì nguyên nhân vẫn là bà Rớt ghen tuông, nghĩ rằng ông Nhân - chồng bà, có quan hệ bất chính với chị. Ngoài ra, mối mâu thuẫn càng trở lên căng thẳng hơn bao giờ hết khi bà Rớt còn ghen tức chuyện mua bán mỳ, vì chị Vân không bán mỳ cho bà Rớt mà lại đi bán cho người khác được giá cao hơn.

Từ đó, bà Rớt càng căm ghét Vân hơn. Tuy nhiên “bà quan xã” chưa dùng “bạo lực” mà chỉ dám đi nói xấu Vân cho dân làng nghe. Thậm chí gặp tình địch ở đâu, Rớt cũng chửi rủa và gây sự. Nhiều lần nghe Rớt chửi giữa dân làng nên chị Vân đã “đấu khẩu” lại chửi Rớt là đồ vô học, mất dạy. Từ đó, cả hai không ai chịu thua ai và cũng không chịu nhịn nhau, thậm chí khiêu khích nhau. Rồi một ngày giữa năm 2007, Vân vào làng cân mỳ thì lại bị Rớt gặp và chửi rủa “đồ con đĩ...”. Tuy đang mang thai tháng thứ 6 nhưng không kìm chế được sự bực tức nên chị Vân đã lao vào tát Rớt một cái, hai người đàn bà này xô xát nhưng đã được mọi người can ngăn.

Tức giận trong người vì bị đánh nên khi biết chiều ngày hôm đó Vân có hẹn mua mỳ của người dân trên núi, bà Rớt đã cầm gậy gỗ và dẫn đàn em thân tín lên núi phục sẵn để đánh trả. Khi chị Vân vừa lên núi, Rớt đã cùng với “đội quân” của mình gồm 3 người phụ nữ là bà con của bà, dùng cây đánh tới tấp khiến chị Vân té ngã. Lúc này Vân chụp được cây đánh trả nhưng lại bị Rớt tóm lấy tóc xoay chặt và kéo mạnh khiến đối thủ ngã úp xuống đất. Sau đó vợ ông Chủ tịch xã tiếp tục đè lên ngực chị Vân và bóp cổ. Chưa hả giận, bà Rớt còn lột sạch quần áo, đánh chị Vân khiến chị bị bất tỉnh. Ở trên núi ít người qua lại nên một lúc sau khi tỉnh dậy, chị Vân thấy trên người mình không còn một mảnh vải che thân, máu ở vùng kín chảy ra nhiều và tiền bạc trong người cũng bị Rớt lấy hết.

 

Ông Nhân thừa nhận việc vợ mình làm là sai.

Sau đó nạn nhân phải kêu cứu và nhờ một phụ nữ đi làm rẫy về báo chồng và anh trai mình đến đưa đi cấp cứu. Hậu quả là Vân đã bị động thai phải điều trị tại bệnh viện gần 2 tuần. Sự việc cũng đã được công an xã Ia Lang lập biên bản ghi nhận lời khai của nạn nhân. Tuy nhiên bà Rớt vẫn không bị cơ quan chức năng địa phương xử lý. Vì vậy, sau khi xuất viện, chị Vân đã làm đơn gửi lên Công an xã Ia Lang và Công an huyện Đức Cơ. Chị Vân đề nghị công an giải quyết và yêu cầu bà Rớt thanh toán chi phí viện phí hơn 6 triệu đồng và xử lý theo quy định của pháp luật. Công an huyện Đức Cơ nhận đơn và hứa với chị Vân là sẽ điều tra xử lý. Sau nhiều tháng chờ đợi phía công quyền nhưng không có kết quả gì nên chị Vân đi hỏi thì được công an giải thích, việc bà Rớt lột sạch quần áo và lấy tiền của chị Vân do không có người làm chứng nên không thể giải quyết?!

Ông Võ Thành Nhân, Chủ tịch UBND xã Ia Lang - chồng bà Rớt cũng thừa nhận: “Việc làm của vợ tôi không đúng. Sau khi biết mọi chuyện do vợ gây ra, chị Vân đi cấp cứu thì phía gia đình cũng bồi thường cho nạn nhân là 5 triệu đồng để đóng viện phí. Còn mức độ sai của vợ tôi đến đâu thì để cơ quan pháp luật điều tra và sẽ có hình thức xử lý”.

Trao đổi với Trung tá Trần Trọng Sơn, Phó trưởng Công an huyện Đức Cơ cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc ghi nhận thông tin để lập hồ sơ xử lý. Tại cơ quan công an, đối tượng Hà Thị Rớt đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. “Chúng tôi đã khởi tố vụ án về tội cố ý gây thương tích và làm nhục người khác. Hiện nạn nhân vẫn đang điều trị tại bệnh viện, chúng tôi chờ kết quả thương tật thì sẽ tiếp tục khởi tố bị can” - Trung tá Sơn khẳng định.