Vụ án đêm cuối năm

(ANTĐ) - “Chú đừng hỏi về gia đình cháu. Bố mẹ cháu bỏ nhau. Cháu ra Hà Nội lang thang, đi ăn trộm để có tiền sống, thế thôi”. Đoạn thoại trên tôi ghi tại CAP Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng tối 29-12. Đối tượng là thằng bé quê Thái Bình, chưa đầy 14 tuổi.

Vụ án đêm cuối năm

(ANTĐ) - “Chú đừng hỏi về gia đình cháu. Bố mẹ cháu bỏ nhau. Cháu ra Hà Nội lang thang, đi ăn trộm để có tiền sống, thế thôi”. Đoạn thoại trên tôi ghi tại CAP Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng tối 29-12. Đối tượng là thằng bé quê Thái Bình, chưa đầy 14 tuổi.

1h sáng 29-12, tổ CSHS CAP Thanh Nhàn làm nhiệm vụ tại khu vực cổng Bệnh viện Thanh Nhàn, được người dân phản ánh trước đó, một nhóm đối tượng nấp trong khu nhà tang lễ đã lao ra giật điện thoại di động của một phụ nữ đi xe máy trên đường. Người phụ nữ sau đó bỏ đi, còn số đối tượng trên mất hút về phía khu vực giải tỏa dự án Công viên Tuổi trẻ.

Trong khoảng 10 ngày này, người dân tổ 63D, khu giải tỏa gần “xóm liều” phát hiện 4 đối tượng rất trẻ thường tụ tập trong Công viên Tuổi Trẻ. Có đêm chúng ngủ trong các ngôi nhà hoang. Có đêm chúng lang thang ra khu vực nhà tang lễ, cổng Bệnh viện Thanh Nhàn.

CAP Thanh Nhàn xét hỏi 4 đối tượng
CAP Thanh Nhàn xét hỏi 4 đối tượng

Một tiếng sau khi xảy ra vụ cướp giật điện thoại di động trên, CAP Thanh Nhàn phục kích, tóm gọn 4 đối tượng vừa đi bộ từ phường Quỳnh Mai sang. Kiểm tra hành chính không tên nào có giấy tờ tùy thân. Một tên trong số đó giấu trong túi quần chiếc điện thoại di động. Một tên khác đang ôm trên tay chiếc la-răng xe ôtô.

Đây là tang vật vụ trộm chúng vừa thực hiện cách đó 10 phút. Khi trinh sát dẫn giải đối tượng quay lại hiện trường, chủ nhân chiếc la-răng, người lái xe taxi vẫn đang ngon lành đóng cửa kín mít ngủ trên xe. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhân thân là Trần Văn Nguyên, SN 1993; Hoàng Văn Sáng, SN 1990; Nguyễn Công Thành, SN 1993; và Tô Quang Huy, SN 1991, đều trú tại xã Tây Lương, huyện Tiền Hải, Thái Bình. Trong số này, Nguyễn Công Thành có “thâm niên” lang thang ở Hà Nội lâu nhất, từ gần 2 năm nay.

Trung tuần tháng 12, Thành về quê, lấy trộm chiếc xe đạp của bà ngoại đem đặt hiệu cầm đồ rồi rủ Nguyên, Sáng và Huy… bỏ nhà ra Hà Nội. Trả lời câu hỏi vì sao lại bỏ nhà ra Hà Nội, Nguyên xin một điếu thuốc lá, bặm môi rít rồi gọn lỏn: “Cháu chán gia đình”. Gần 24 tiếng đồng hồ sau khi 4 đứa bị bắt, mới có bố mẹ đẻ Nguyên biết tin, từ Thái Bình ra tìm.

Còn Tô Quang Huy, sáng hôm ấy vừa “chát” với người bạn ở quê, kiếm ăn nốt mấy ngày trên Hà Nội rồi về. Sơ bộ, 4 đứa khai nhận gây ra 2 vụ trộm xe đạp ở phố Thanh Nhàn và địa bàn phường Quỳnh Mai. Số tiền ít ỏi kiếm được, chúng mua thức ăn qua ngày. 10 ngày lang thang Hà Nội, chúng dặt dẹo, thậm chí phải xin ăn, tắm nhờ nước của những người thợ xây đang làm ở Công viên Tuổi Trẻ.

Trung tá Vũ Hữu Việt - Trưởng CAP Thanh Nhàn tâm sự với chúng tôi, điều anh tâm đắc nhất trong chuyên án thực hiện đúng vào ngày cuối năm này, không chỉ ở việc tóm được cả 4 tên nhóc, mà các anh đã cứu chúng thoát khỏi nguy cơ bị rơi vào tay các đối tượng chăn dắt, lưu manh. Nếu không bị phát hiện sớm, rất có thể, môi trường sống lang thang, xa nhà sẽ biến cả 4 đứa thành những kẻ gây hại nhiều cho xã hội.

Minh Hà