Vỡ òa niềm vui ngày trở về!

(ANTĐ)- Sau nhiều giờ chờ đợi với tâm trạng căng thẳng và hồi hộp, cuối cùng hàng trăm người dân từ các tỉnh có mặt tại sân bay Quốc tế Nội Bài đã được ôm chặt người thân của mình với nụ cười rạng rỡ cùng những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
>>>Bằng mọi giá đưa lao động từ Libya về nước

Chuyến bay đầu tiên của Chính phủ chở người lao động tại Libi về  đến Việt Nam:

Vỡ òa niềm vui ngày trở về!

(ANTĐ)- Sau nhiều giờ chờ đợi với tâm trạng căng thẳng và hồi hộp, cuối cùng hàng trăm người dân từ các tỉnh có mặt tại sân bay Quốc tế Nội Bài đã được ôm chặt người thân của mình với nụ cười rạng rỡ cùng những dòng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt.
>>>Bằng mọi giá đưa lao động từ Libya về nước

Sau gần 30 ngày "chạy" khỏi Libi để tới Ai Cập, anh Phạm Văn Toán (Yên Khánh, Ninh Bình) lại được ôm con vào lòng với niềm vui khôn xiết!
Sau gần 30 ngày "chạy" khỏi Libi để tới Ai Cập, anh Phạm Văn Toán (Yên Khánh, Ninh Bình) lại được ôm con vào lòng với niềm vui khôn xiết!

Đúng 23h đêm 1-3, chiếc máy bay Boeing 777 mang ký hiệu VN6569 hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Nội Bài. Đây là chuyến chuyên cơ đầu tiên do Chính phủ Việt Nam điều động tới Ai Cập, để chuyên chở những người lao động Việt Nam tại Libi hồi hương sau nhiều ngày chờ đợi khắc khoải tại sân bay Cairo.

Dõi theo từng bóng người để kiếm tìm người thân!
Dõi theo từng bóng người để kiếm tìm người thân!

Bên ngoài sảnh chờ, hàng trăm thân nhân của người lao động đang hướng ánh mắt cố gắng kiếm tìm bóng dáng thân quen của người cha, người chồng, người anh em… bởi chính họ cũng không dám chắc, trong chuyến bay vừa hạ cánh này, người thân của mình có may mắn nằm trong danh sách 318 người lao động được về trên chuyến bay này hay không.

Cũng tại thời điểm này, phía bên trong sân bay, ngay tại đường băng chiếc máy bay vừa hạ cánh, đã có mặt bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cùng Trung tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an với tâm trạng hồi hộp không kém khi chứng kiến chiếc thang chuyên dụng áp sát máy bay khi cửa mở.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Trung tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ niềm vui với những người Việt Nam lao động tại Libi được may mắn về nước trên chuyến bay đầu tiên của Chính phủ tổ chức
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh & xã hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Trung tướng Bùi Văn Nam - Thứ trưởng Bộ Công an chia sẻ niềm vui với những người Việt Nam lao động tại Libi được may mắn về nước trên chuyến bay đầu tiên của Chính phủ tổ chức

Niềm vui rạng ngời trên khuôn mặt của nữ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân và Trung tướng Bùi Văn Nam khi ôm chặt những người lao động Việt Nam đầu tiên xuất hiện tại cửa máy bay. Hàng trăm người lao động gần như đứng câm lặng trong giây lát tại đường băng, rồi không gian bỗng vỡ òa bởi tiếng hò reo vang động điệp khúc bài hát: Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Cùng tiếng hô đồng thanh “Việt Nam – Hồ Chí Minh! Việt Nam – Hồ Chí Minh!” của tất cả những người có mặt tại đây.

Nỗi vui mừng khôn tả của người lao động Việt Nam khi đặt chân xuống sân bay Quốc tế Nội Bài quê hương!
Nỗi vui mừng khôn tả của người lao động Việt Nam khi đặt chân xuống sân bay Quốc tế Nội Bài quê hương!

Nhạt nhòa nước mắt, anh Phan Văn Sơn (Tiền Hải, Thái Bình) mới sang lao động tại Libi được 6 tháng, thay mặt 318 người lao động được về trong chuyến bay đầu tiên này, nắm chặt tay Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân, nghẹn ngào nói lời cảm ơn tới Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã không quản ngại khó khăn đưa anh cùng hàng trăm người lao động khác về tới quê hương để đoàn tụ với người thân.

Nhiều cung bậc niềm vui ngày đoàn tụ!
Nhiều cung bậc niềm vui ngày đoàn tụ!
Nhiều cung bậc niềm vui ngày đoàn tụ!

Ngay sau đó, lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh của Bộ Công an nhanh chóng hoàn tất thủ tục nhập cảnh để hàng trăm người lao động ra đoàn tụ với người thân tại sảnh chờ.

"Sốt ruột" khi làm thủ tục nhập cảnh bởi người thân đang chờ!
"Sốt ruột" khi làm thủ tục nhập cảnh bởi người thân đang chờ!

Ngay tại sân bay Quốc tế Nội Bài, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: sau chuyến bay này Chính phủ sẽ tiếp tục điều thêm máy bay và các loại phương tiện khác để chuyên chở bằng hết người Việt Nam lao động tại Libi hiện đang quá cảnh ở các nước lân cận Libi về nước trong thời gian sớm nhất.

Trung tướng Bùi Văn Nam – Thứ trưởng Bộ Công an cũng cho biết: Bộ Công an cũng đã cử nhiều đoàn công tác, với những cán bộ có kinh nghiệm sang Ai Cập, Quata… để hỗ trợ và hướng dẫn người lao động Việt Nam nhanh chóng hoàn tất những thủ tục pháp lý cần thiết để sớm lên đường trở về Việt Nam.

Việt Anh - Minh Quân