Vô lý "tự nguyện" nộp phí

ANTD.VN - Chắc ông còn nhớ chuyện vào đầu năm học, một số trường học lạm thu phí rất tinh vi dưới hình thức phụ huynh “tự nguyện đóng góp” chứ?

- Người dân phải gồng mình gánh đủ thứ phí vô lý thì làm sao quên được hả ông? Hết phí BOT vô lý, vừa mới đây người ta lại “vẽ” ra việc bật tivi xem ca nhạc trong khách sạn cũng phải trả phí tác quyền.

- Ông ơi, các loại phí vô lý vẫn chưa hết chuyện đâu. Mới đây những người nuôi ong di cư ở một số xã tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, nhận được giấy mời của UBND xã yêu cầu nộp 2 triệu đồng “lệ phí nuôi ong”.

- Trước đây, con lợn, con gà đã “cõng” hàng chục loại phí, đến nỗi không lên cân, đẻ trứng được. Nay lại nảy nòi thu phí nuôi ong.

- Ấy thế mà ông Chủ tịch xã vẫn khăng khăng cãi lý rằng, khoản tiền này là do dân “tự nguyện” nộp. Trong khi đó, tờ giấy mời là một văn bản có ký tên, đóng dấu đàng hoàng, ghi rõ mục đích là để nộp lệ phí… nuôi ong.

- Cái lý vin vào hai chữ “tự nguyện” làm sao lọt tai người dân được hả ông?