TP.HCM:

Vì một tin nhắn, gã trai bóp cổ người tình đến chết

ANTĐ -Thấy tin nhắn của người lạ trong ĐTDĐ của người yêu, Nhân nổi cơn ghen tuông và sau đó đã gây ra án mạng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Gò Vấp, TP.HCM, cho hay đang tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Trọng Nhân (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) để điều tra về hành vi “giết người”. Được biết, sáng 2/5 Nhân đã đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ tội ác khi sát hại người yêu trước đó.

Theo thông tin điều tra ban đầu, Nhân và chị Huỳnh Thị Bích T. (SN 1991, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) có quan hệ tình cảm từ năm 2010 và thuê phòng trọ trên đường Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp, sống chung. Tối 1/5, người thân chị T. đến phòng trọ chị này tìm thì thấy cửa phòng bị khóa ngoài. Gọi cửa nhưng không ai trả lời, mọi người phá khóa vào thì phát hiện chị T. nằm chết trong tư thế đắp chăn kín mít.

Thông tin về vụ án mạng được cấp báo đến Công an quận Gò Vấp. Ngay trong đêm, các đơn vị nghiệp vụ công an quận đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định nạn nhân tử vong do bị bóp cổ. Chiếc xe máy của nạn nhân đã biến mất cùng gã bạn trai là Nguyễn Trọng Nhân.

Một số người ở dãy trọ trên cung cấp thông tin quan trọng là vào rạng sáng 1/5 họ thấy Nhân dắt xe gắn máy ra khỏi phòng trọ. Mọi nghi vấn liên quan đến cái chết của chị T. được đổ dồn vào Nhân. Trong khi công an đang truy xét nghi can này thì vào 10h sáng 2/5, Nhân đã đến Công an quận Gò Vấp đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi.

Nhân khai nhận đã ra tay bóp cổ chị T. vì ghen tuông. Cụ thể, rạng sáng 30/4 Nhân tình cờ đọc được tin nhắn trong ĐTDĐ của một người bạn trai khác gửi cho chị T. Trong cơn ghen tuông, Nhân đã bóp cổ người yêu cho đến chết. Sau đó Nhân tự vẫn bằng cách dùng dây điện treo cổ, rồi uống thuốc ngủ, nhưng không thành. Nhân lấy xe máy của nạn nhân rời khỏi phòng trọ và đến sáng 2/5 thì ra đầu thú.