Vì một cái tát, sát hại vợ dã man rồi... hối hận

ANTĐ - Khi vừa yêu nhau hắn “thề non, hẹn biển” với người bạn đời của mình. Hắn hứa sẽ cố gắng bươn trải kiếm tiền để vợ con của mình được hạnh phúc...

Bởi “miếng cơm, manh áo” mà vợ Út cũng phải lăn lưng ra làm cùng hắn nuôi nấng hai đứa con thơ. Nào ngờ, chỉ vì một cái tát mà trong cơn cuồng giận hắn đã tước đoạt sinh mạng của người vợ hiền bằng nhát dao oan nghiệt.

Nỗi lòng người mẹ

Bà K mẹ ruột của chị Cao Thị Phương Linh (SN 1990 quê quán An Giang) quệt ngang khóe mắt đẫm lệ, kể lại: Trước thời điểm xảy ra vụ án đau lòng, bà K khuyên con gái của mình nên từ bỏ ý định ly thân mà quay về sống chung với Út, riêng hai đứa con chị, bà sẽ đưa về quê nuôi. Khi đó, chị Linh nói mẹ để chị tiếp tục nuôi hai đứa con khôn lớn rồi trách móc cha mẹ đã gả chị cho Út. Đến 13h ngày 13-11, khi Út đang cùng vợ ở trong phòng (phường An Thạnh, thị xã Thuận An) thì Linh dặn chồng ở nhà trông nom con trẻ để chị đi làm. Sau đó, Linh bước ra đường đi cùng một thanh niên làm cùng công ty chạy xe đạp. Chứng kiến cảnh này Út nóng hết ruột gan nên nói bà K chạy theo đưa Linh về nhà để hắn nói chuyện.

Khi đã đưa con gái về phòng trọ, bà K khuyên chị Linh không nên đi cùng người đàn ông khác dễ khiến chồng hiểu nhầm. Không nghe lời của mẹ ruột, chị Linh tức giận rồi cãi lại mẹ nên bà K bỏ ra ngoài. Trong cơn giận dữ, chị Linh còn xông đến tát chồng. Lúc đó, cơn ghen đã lên đến đỉnh điểm khi kết hợp với cái tát, ngay lập tức, Út đã dùng dao gọt trái cây đâm một nhát ngay ngực vợ khiến nạn nhân nằm bất động trên nền nhà.

Đối tượng Võ Văn Út

Nghe tiếng kêu cứu yếu ớt của con gái, bà K chạy nhanh vào phòng rồi điếng lòng khi phát hiện con gái đang thoi thóp thở. Khi đó, thấy vợ nằm bất tỉnh Út cũng ngất xỉu trong phòng. Khu nhà trọ bỗng chốc náo động hẳn vì vụ án mạng, bà K cùng mọi người lập tức đưa chị Linh và Út đi cấp cứu. Út được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, còn chị Linh được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Thuận An. Do vết thương thấu ngực làm mất nhiều máu, chị Linh đã tử vong ngay sau đó.

Kẻ giết vợ “tự tình”

Ngồi đối mặt với phóng viên tại cơ quan điều tra, Út tiều tụy đi rất nhiều sau những ngày giam giữ nơi tường vôi lạnh lẽo. Hắn vẫn mặc cái áo vàng mà người vợ hiền mua cho trong dịp nghỉ lễ. Có lẽ suốt khoảng thời gian ấy là khoảnh khắc lặng lẽ để Út bình tâm hơn khi nghĩ về người một thời “đầu ấp, tay gối” với mình và tương lai mù mịt của cuộc đời phía trước.

Út rơm rớm nước mắt, tâm sự: “Hôm đó, em quá nóng giận nên lấy dao đâm vợ. Hai chúng em bén duyên từ những ngày làm đồng chung ở quê An Giang. Sau đó, em cùng Linh rủ nhau lập thành tổ ấm nhỏ vào năm 2008. Đến năm 2009, đứa con đầu lòng ra đời. Đến năm 2010, vợ em lại tiếp tục sinh thêm một cậu con trai bụ bẫm nữa. Lúc đầu, em rất vui khi mình được làm cha.

Nhưng kể từ đó, cuộc sống gia đình bắt đầu gặp nhiều khó khăn chồng chất, một mình em phải “lăn” ra làm lụng cũng không đủ nuôi sống cả nhà. Vào cuối năm 2010, em quyết định đưa vợ con đến huyện Phú Giáo (Bình Dương) làm thuê mưu sinh. Tại miền đất gốm, Linh phải ở nhà chăm sóc hai đứa con thơ, còn em thì đi làm thợ cưa gỗ với mức lương khoảng 3 triệu đồng/tháng nhưng cũng không đủ chi phí cho sinh hoạt hằng ngày của cả một gia đình nhỏ. Cũng từ đó, em và Linh thường xuyên xảy ra cãi vã về chuyện vật chất nên sinh ra tâm trạng chán nản cho người bạn đời của mình”.

Nói đến đây, gương mặt hắn trở nên buồn bã hơn rồi kể tiếp: Bước sang đầu tháng 7-2011, do công việc ngày càng nặng nhọc nên hắn quyết định một lần nữa lại dắt díu vợ con đến thuê phòng trọ ở phường An Thạnh (thị xã Thuận An) rồi tìm công việc kiếm sống. Chưa tìm được công việc, không có tiền chi phí tiền phòng, tiền ăn, tiền sữa cho con khiến hai vợ chồng lại xảy ra mâu thuẫn gay gắt hơn. Quá chán nản “cơm, áo, gạo, tiền” ghì sát đất, Út bỏ về quê để vợ ở chung phòng trọ với bà ngoại.

Cách thời điểm xảy ra vụ án 3 ngày, Út lên Bình Dương nộp đơn xin việc vào một công ty đóng trên địa bàn phường Thuận Giáo (thị xã Thuận An) để tiếp tục kiếm sống nuôi vợ con. Suốt khoảng thời gian ấy, Út ở tại phòng trọ của đồng hương. Đến ngày 12-11 Út sang thăm vợ con, tại đây cả hai vợ chồng Út tiếp tục đề cập đến chuyện bỏ qua những mâu thuẫn trước đây, nay trở lại sống với nhau để cùng chăm lo cho con. Mặc dù Út hết lời năn nỉ nhưng Linh vẫn cương quyết không đồng ý mà một mực đòi phải ly thân. Linh bảo rằng sang năm sẽ quyết định ai được nuôi con. Cho đến 13h ngày 13-11 thì vụ án đau lòng đã xảy ra.

Út gọi tên vợ con não nề: “Linh ơi? Anh xin lỗi em. Hai đứa con của ba hãy thứ tha cho người ba này. Ba rất thương hai con nên hai con phải cố gắng ngoan ngoãn con nhé”.

Những vụ án như vụ án của Út - Linh dường như ngày càng xảy ra nhiều hơn, nó cho thấy sự suy thoái trong lối sống cũng như quan niệm lệch lạc về nghĩa tình chồng - vợ. Đây cũng là bài học đắt giá cho những ai muốn thay đổi cuộc sống nơi đất khách quê người...