Vết nhơ cho bóng đá Việt Nam

ANTD.VN - Thêm một lần, khán giả mất niềm tin vào bóng đá Việt Nam, khi xem những gì xảy ra ở vòng 6 V-League 2017 giữa CLB TP.HCM và Long An hôm 19-2 vừa qua.

Vết nhơ cho bóng đá Việt Nam ảnh 1Thủ môn Minh Nhựt với hành động trở thành vết nhơ cho bóng đá Việt Nam. Ảnh: VĂN NHÂN

Phút 80 của trận đấu, trọng tài Nguyễn Trọng Thư cho đội nhà được hưởng phạt đền, nhưng đã vấp phải sự phản đối dữ dội từ đội khách. Ngay sau đó, thủ môn Minh Nhựt quay lưng lại với pha đá phạt đền của Victor và toàn đội Long An đứng im trên sân mặc cho cầu thủ TP.HCM thoải mái phối hợp ghi thêm 2 bàn thắng để ấn định chiến thắng 5-2. Trong lịch sử V-League, dù có nhiều trận đấu kỳ lạ, nhưng với những gì xảy ra trên sân Thống Nhất ngày 19-2 thì chưa từng có tiền lệ. 

Nền bóng đá chuyên nghiệp phải đến từ sự chuyên nghiệp của cầu thủ, đội bóng, ban tổ chức, giải đấu và cả những cổ động viên có mặt trên sân. Mặc dù, bóng đá Việt Nam đã “khoác áo” chuyên nghiệp nhưng gần 20 năm tất cả  đã được phơi bày trong trận đấu giữa CLB TP.HCM và Long An.

Cách đây 12 năm, tiền đạo nổi tiếng Miroslav Klose của đội tuyển Đức đã “dạy” cho các đồng nghiệp biết thế nào là sự trung thực và chuyên nghiệp trong bóng đá. Đó là thời điểm 2005, khi còn khoác áo CLB Werder Bremen, Klose đã khiến tất cả phải thán phục bằng một cử chỉ nhỏ trong trận hòa với CLB Bielefeld. Ở tình huống va chạm giữa anh và thủ môn của Bielefeld, trọng tài cho Bremen được hưởng phạt đền. Thay vì hả hê, Klose bất ngờ tiến tới, làm mọi cách giải thích cho trọng tài là thủ môn đội bạn… không hề phạm lỗi và thuyết phục bằng được trọng tài rút lại quyết định.

Từ tình huống của Klose, hẳn nhiều người không khỏi xấu hổ với những gì mà bóng đá Việt Nam đang phải trải qua. Bản chất của bóng đá chuyên nghiệp trước tiên là sự trung thực, nhưng điều này, bóng đá Việt Nam đang thiếu vắng. Bóng đá có những luật lệ của riêng nó, nhưng dường như “luật ngầm” lại đang thao túng sân cỏ Việt Nam. Các cầu thủ của Long An đã phạm sai lầm lớn khi thể hiện chẳng khác nào những đứa trẻ đá bóng.

Đó không phải cách giải quyết vấn đề, càng không phải cách tôn trọng khán giả mà một CLB chuyên nghiệp, với những cầu thủ chuyên nghiệp phải làm. Nhưng có thể nói, đây chỉ như giọt nước tràn ly sau các quyết định bất lợi cho họ kể từ đầu mùa với những tiếng còi “méo”.