Về xứ Nghệ ngắm cây sanh “khủng”

ANTĐ - Toàn bộ phần rễ chính của cây sanh ôm trọn 2 khối đá khổng lồ, xung quanh là 4 rễ phụ cắm xuyên xuống lòng đất tựa như 4 chân của một con vật.  Giá trị của cây sanh này có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Tác giả bên gốc cây sanh đại cổ thụ

Thời gian gần đây không chỉ người dân vùng quê Tân Kỳ - Nghệ An xôn xao trước thông tin về việc phát hiện cây sanh đại cổ thụ có hình dáng “mâm xôi con gà”, mà giới đại gia săn cây cảnh ở Việt Nam cũng gần như “điên đảo”.

Để mục sở thị cây sanh này, chúng tôi đã vượt hơn 120km từ TP Vinh (Nghệ An) tìm về xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. Từ trung tâm xã Giai Xuân, chúng tôi còn phải vượt quãng đường 10km gập ghềnh bằng xe máy, rồi tiếp tục vượt qua hai con suối để đến được tận nơi cây sanh này.

Điều ngỡ ngàng đầu tiên là cảm giác mát lạnh đến tê người khi đứng dưới tán lá của cây sanh. Cây đứng sừng sững một mình bên cạnh dòng khe Đáu nước chảy trong veo.

Cái đẹp mê hồn của cây sanh này chính là sự tự nhiên vốn được trời ban. Toàn bộ phần rễ chính của cây sanh ôm trọn trên 2 khối đá cuội khổng lồ (một khối hình chữ nhật, một khối hình thoi). Khối đá to hình chữ nhật nằm phía dưới có chiều dài khoảng 7 mét, rộng 5 mét, cao 3 mét, tương đương có khoảng 100 mét khối, với trọng lượng khoảng 300 tấn. Còn khối  đá nhỏ hình thoi phía trên có chiều cao khoảng 3 mét, với trọng lượng hàng chục tấn. Riêng khối  đá to phía dưới bị nứt làm đôi, một bộ phận rễ của cây sanh đi theo đường nứt này cắm xuống đất.

Xung quanh 2 khối đá là 4 rễ phụ từ trên cao cắm xuyên xuống lòng đất tựa như 4 chân của một con vật đứng vững chãi, tán lá rộng khoảng 2 sào đất, độ cao của thân cây ước tính cũng tầm 40 - 45 mét.

Nhìn kỹ phần gốc của cây sanh sẽ thấy như phiên bản của mâm xôi con gà khi khối  đá to phía bên dưới là mâm xôi, còn khối  đá nhỏ nằm trên khối  đá to là con gà. Các phần rễ bám quanh khối đá như cái chân gà, khi thân chính của cây lại là phần đầu của con gà đang ngóc lên. Nếu như phần gốc là biểu tượng của mâm xôi con gà thì phía trên ngọn của cây lại có hình con rồng uốn lượn nhiều vòng, nhiều thế khác nhau được tạo thành bởi hàng chục cành cây bện xoắn với nhau đẹp đến mê hồn.

Ông Nguyễn Hữu Triển - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An cho biết: “Bây giờ nếu nói tuổi đời của cây sanh này là bao nhiêu thì người dân địa phương nơi đây không ai biết. Từ bao đời nay, ai lớn lên cũng bảo là thấy cây sanh này rồi”.

Một đồn mười, mười đồn trăm, khi thông tin về cây sanh tuyệt đẹp này lan truyền đã có nhiều đại gia cây cảnh khắp cả nước tìm về. Tất cả đều thừa nhận cây sanh có tuổi đời lên đến hàng nghìn năm này là một tài sản vô giá.

Ông Nguyễn Văn Việt, xóm Kẻ Mui, xã Giai Xuân là hộ dân có khu đất mà cây sanh này mọc trên đó và cũng là người trực tiếp bảo vệ cây sanh này, cho biết: “Năm trước có người đến phá, chặt cây sanh mất mấy phần rễ và nhánh, may mắn là tôi đã phát hiện kịp thời và ngăn chặn. Hiện nay cây sanh đang được canh giữ không cho ai đến phá hoại. Thời gian gần đây rất nhiều đại gia cây cảnh khắp nới về lăm le nhòm ngó”.

“Nếu so với cây sanh “mâm xôi con gà” của ông Nguyễn Trung Thành, ở tỉnh Phú Thọ với trị giá hơn 100 tỷ đồng đã nổi tiếng trên báo chí thời gian trước đây thì phải gọi cây này bằng “cụ”. Không thể có một cây cảnh nào sánh nổi vẻ đẹp tự nhiên tuyệt tác như của cây sanh “mâm xôi con gà” ở Giai Xuân, Tân Kỳ, Nghệ An. Đây mới đúng là cây sanh “mâm xôi con gà thật” có tuổi đời hàng nghìn năm mà tự nhiên ban tặng. Giá trị của cây sanh này có thể lên đến hàng trăm tỷ đồng…”.