Mỹ:

Vật lộn với cá sấu trên sông để giành lại sự sống

ANTĐ - Một thanh niên 17 tuổi ở Mỹ đã bị con cá sấu hung dữ tấn công, xé nát cánh tay phải.

Song điều kỳ diệu đã xảy ra, với một cánh tay còn lại chàng trai đã vật lộn với tử thần để giành lại cuộc sống cho mình. 

Kaleb Langdale đang bơi tại con sông Caloosahatchee ở Moore Haven, Florida (Mỹ) thì bị tấn công bởi con cá sấu dài hơn 3 mét vào chiều 9/7. 

Trước ranh giới giữa sự sống và cái chết, chàng trai dũng cảm đã nghĩ rằng mình phải thoát khỏi lưới hái tử thần, và chỉ để con cá sấu khổng lồ xé nát cánh tay phải của mình. 

   

Điều kỳ diệu đã đến với cậu thanh niên, với một cánh tay còn lại chàng trai đã thoát khỏi con cá sấu và được đưa đến bệnh viện. 

Sau khi đối mặt với thần chết,  Brave Kaleb thậm chí còn nói đùa với em gái của mình rằng “Bây giờ, anh sẽ là người thuận tay trái trong gia đình”. 

Sau khi Kaleb đã được đưa tới bệnh viện, lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã cố gắng săn lùng con quái thú và khôi phục lại cánh tay phải của Kaleb. 

Mặc dù đã tìm đã tiêu diệt con cá sâu hung dữ nhưng thật không may cánh tay bị xé nát trong tình trạng quá xấu, rất khó có thể phẫu thuật phục hồi.