V-League 2011 bước vào giai đoạn cuối: Sẽ lại có kịch hay?

ANTĐ - V-League 2011 đã chứng kiến không ít màn  kịch vụng về, được dựng lên bởi những “kịch sỹ” là… cầu thủ. Và càng đến cuối mùa giải, khi mà một số CLB ở nhóm đèn đỏ đang hối hả gom nhặt từng điểm số khiến người ta lại nghĩ đến những màn kịch mang tên: tình cảm, xin cho…

Những tiêu cực liệu có còn xuất hiện ở chặng cuối V-League 2011?

V-League 2011 đang dần đi đến hồi kết và cũng là lúc những tiêu cực dễ có “đất” để sinh sôi nảy nở. Từ chuyện “ngựa ô” CS.Đồng Tháp bất ngờ ngã ngựa một cách khó hiểu trước “người hàng xóm” ĐTLA (đang bị vùi dưới đáy BXH) tại vòng 18 cho đến việc đội đầu bảng SLNA thi đấu như mơ ngủ và dễ dàng để thua Hòa Phát.HN đang xuống phong độ trầm trọng (vòng 17). Song “hấp dẫn” hơn cả phải nói đến trận thua khó hiểu tại vòng 21, khi chủ nhà Thanh Hóa (đang dẫn trước 2-1) bất ngờ biếu không 2 bàn để SLNA hoàn tất “thủ tục” lội ngược dòng. HLV Lê Thụy Hải bị đình chỉ, lãnh đạo đội bóng xứ Thanh mở cuộc điều tra, quyết làm rõ ngọn ngành.

Nhưng rồi một kịch bản mà ngay cả những người giàu trí tưởng tượng nhất cũng chẳng ngờ đến. Đích thân ông Chủ tịch CLB đứng ra xin lỗi, rồi một người vốn có lòng tự trọng cao, từng tuyên bố sẽ ra đi như HLV Lê Thụy Hải chấp thuận ở lại. Xích mích làm dấy động cả sân chơi V-Leauge được thay bằng những cái bắt tay thân mật, cứ như thể chưa có gì xảy ra. Và thật thiếu sót nếu không nhắc đến VFF và BTC giải trong trận đấu trên. Nếu như BTC giải không hề có một động thái gì thì lãnh đạo VFF lại tỏ ra rất sốt sắng và quyết làm “ra ngô, ra khoai”. Song, khi đội bóng Thanh Hóa bất ngờ xí xóa mọi việc thì quyết tâm kia của VFF cũng tan luôn như bong bóng xà phòng. Lý do “không có bằng chứng” dường như đã trở thành “liệu pháp điều trị” quen thuộc của VFF trong mỗi “nghi án” tại V-League.

Một trong những yếu tố mà BTC giải có thể chủ động ngăn ngừa tiêu cực “từ xa” chính là công tác trọng tài. Song theo Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi thừa nhận: “Trọng tài không thể tránh khỏi sai sót hoặc sai lầm trong nhận định. Và để hoàn thành tốt nhiệm vụ, các trọng tài cần có sự song hành của BTC giải lẫn Ban Kỷ luật của VFF”.

Chuyện xin-cho điểm số giữa các đội bóng vốn chẳng phải hiếm ở V-League ở các mùa trước và đôi khi, nó nằm ngoài yếu tố vật chất. Có thể đó là sự giúp đỡ theo kiểu “chị ngã, em nâng” còn thể hiện cái “tình” của những đội bóng hàng xóm, hoặc là việc “cho vay điểm” của những đội bóng nhà nghèo trước nguy cơ chảy máu tài năng ở mùa giải tới. Và nếu chiếu theo “quy luật” đó, những cặp đấu như HAGL - K.Khánh Hòa (vòng 23), K.Khánh Hòa - CS.Đồng Tháp (vòng 24), Thanh Hóa - ĐTLA (vòng 26) sẽ có nguy cơ xảy ra tiêu cực. Dẫu sao, tất cả chỉ là phỏng đoán, mà giả dụ có xảy ra cũng không ai dám chắc VFF sẽ làm rõ ngọn ngành. Thế nên người ta mới lo ngại rằng những màn kịch vụng tiếp tục tái diễn.