Uống café với… rắn, thằn lằn và nhện

ANTĐ - Dù mới mở cửa chưa đến 1 năm nhưng Pet café ở số 37 phố Trần Hữu Tước đã trở thành một địa chỉ quen thuộc của những người có niềm đam mê nuôi động vật bò sát ở Hà Nội.

“Tuy ngoài tự nhiên, chúng là động vật máu lạnh thật đấy nhưng khi mình giành tình cảm, chăm sóc thì chúng cũng sẽ yêu mến, thân thiết với mình” - đó là những chia sẻ của anh Nghĩa, chủ quán Pet café ở số 37 Trần Hữu Tước, Hà Nội.
Chủ của quán là anh Nguyễn Minh Nghĩa, 29 tuổi. Hiện tại, tổng cộng trong quán có 28 con bò sát gồm các loài: kỳ đà, kỳ nhông, rắn, thằn lằn và nhện.

Tuy nhiên, số lượng của những con vật trong Pet café lên xuống thất thường vì đây còn là nơi mà bạn bè anh Nghĩa gửi gắm thú cưng của mình mỗi khi đi xa

Trước khi mua một giống mới về, anh Nghĩa đều phải tìm đọc tài liệu về môi trường sống, cách chăm sóc và đồ ăn của chúng. Con kỳ nhông này khi mới mua về chỉ thích ăn nho Mĩ. Sau một thời gian huấn luyện, nó đã ăn thêm được các loại rau, hoa quả khác trồng ở VN.

Những con vật ở đây đều sở hữu một vẻ ngoài gai góc, đáng sợ. Tuy nhiên, chúng đều đã được thuần hóa, tính tình rất hiền lành. Các vị khách đến đây đều có thể chơi đùa, vuốt ve chúng.

Cún con và kỳ đà Red Tegu cùng nằm ngủ yên bình

Nuôi động vật bò sát là một thú chơi rất tốn kém. Mỗi con vật ở đây có giá từ vài triệu cho đến vài chục triệu đồng. Khi nuôi, những người chơi phải tạo cho chúng một môi trường sống gần nhất với môi trường tự nhiên.

Uống café với… rắn, thằn lằn và nhện ảnh 8
Con rắn Amiro Nelson này sống ở môi trường bán cạn. Để chuẩn bị cho việc lột xác, chúng ngâm mình trong nước nhiều ngày liền.

Uống café với… rắn, thằn lằn và nhện ảnh 9

Rắn bạch tạng (bạch xà), loài động vật mà dân gian vẫn thường gọi là “rắn thần”

Uống café với… rắn, thằn lằn và nhện ảnh 10

Hai con rồng Úc đã giao phối, đẻ trứng và ấp được thành phôi. Tuy nhiên, do một số điều kiện tự nhiên không thuận lợi, tất cả số trứng này đều hỏng. Anh Nghĩa cho biết:“ nếu sau này thành công trong việc phối giống các loài con bò sát ở đây, anh sẽ tặng một vài con cho vườn quốc gia để làm đa dạng thêm hệ sinh thái.

Uống café với… rắn, thằn lằn và nhện ảnh 11

Các vị khách đến đây còn được nghe những câu truyện rất thú vị của những người nuôi bò sát ở Hà Nội. Vào dịp cuối tuần, nhiều bậc phụ huynh cũng dẫn con đến quán. Họ coi đây như một vườn thú đặc biệt, nơi mà trẻ em được chơi đùa với những con vật tưởng như chỉ có thể thấy qua tivi.


Anh Nghĩa, chủ quán Pet cafe tắm cho con kỳ nhông Nam Mĩ Iguana