Ước mơ truyền cảm hứng của chàng sinh viên đầu tiên lọt “Top 50 sinh viên xuất sắc nhất toàn cầu”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Từ một học sinh thuộc diện dốt ở bậc tiểu học đến khi trở thành học sinh giỏi Lý, rồi chuyển ngang sang Sinh học, đến nay Đồng Ngọc Hà đã sở hữu bảng thành tích cực “khủng” với đam mê và mong muốn cống hiến cho cộng đồng…

Trưởng thành nhờ sự thấu hiểu của thầy cô

Năm nay tròn 20 tuổi, Đồng Ngọc Hà - sinh viên Khoa Sinh học của Đại học Khoa học tự nhiên (thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội) đã có trong tay nhiều thành tích, giải thưởng xuất sắc khiến không ít người “choáng váng”: Huân chương Lao động hạng Ba vì thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic Quốc tế, năm 2020; Huy chương Vàng Olympic Y học quốc tế năm 2021 do Cambridge Education Institute (California, Mỹ) trao tặng; Giải Nhì kỳ thi Vật lý quốc tế Rudolf Ortvay lần thứ 51, năm học 2020-2021; Huy chương Vàng kỳ thi Olympic Khoa học tự nhiên các trường chuyên toàn quốc, năm học 2018-2019; Giải thưởng Thanh niên sống đẹp năm 2021; Giải thưởng Sinh viên xuất sắc toàn cầu năm 2021; Top 50 Sinh viên xuất sắc toàn cầu do quỹ Varkey Foundation (đối tác của UNESCO) và tổ chức Chegg.org (Giải thưởng ghi nhận sự xuất sắc trong học thuật và các hoạt động xã hội) ghi nhận…

Ước mơ lớn nhất của Đồng Ngọc Hà là trở thành một nhà khoa học đóng góp cho ngành y sinh

Ước mơ lớn nhất của Đồng Ngọc Hà là trở thành một nhà khoa học đóng góp cho ngành y sinh

Đồng Ngọc Hà chia sẻ: “Ở bậc tiểu học, em từng mang cái mác... học dốt. Hồi lớp 2, mới chuyển từ quê lên thành phố, em học kém, giọng đọc ngọng và khó kết bạn. Mình từng suýt bị chuyển lớp vì chỉ xếp thứ 54/56. Lên lớp 4, em chỉ đạt Học sinh tiên tiến vì điểm thi học kỳ Lịch sử kém. Khi đó, cô chủ nhiệm đã nói một câu mà em vẫn nhớ tới bây giờ: “Hà đừng buồn nhé, đây chỉ là một bài kiểm tra thôi. Cô thấy con vẫn rất thông minh, hăng hái, và giỏi các môn tự nhiên nữa. Cứ cố gắng tiếp nhé”. Nhớ lời cô, sau đó em gần như dành hết những năm tháng trên ghế nhà trường cặm cụi học Toán, Lý, và các môn khoa học”. Hà cho rằng, cậu có được thành tích hôm nay là nhờ may mắn khi gặp nhiều người thầy giỏi, những người thầy “không đo sự trưởng thành của học sinh bằng những điểm số mà bằng độ cao của ý chí, bề rộng của trái tim và chiều sâu của tâm hồn”

Giải thích cho lý do một học sinh chuyên Lý nhưng lại lựa chọn theo đuổi môn Sinh học, Hà cho biết, đam mê môn Vật lý của cậu thuần túy xuất phát từ sự tò mò khám phá máy móc và công nghệ. Còn niềm yêu thích môn Sinh học thì tới từ ước mơ cống hiến cho ngành y. Những năm đầu THPT, Hà từng dành nhiều thời gian tìm đọc những câu chuyện về khoa học, y học, và tiểu sử của các thầy thuốc nổi tiếng. Những mẩu chuyện ấy đã truyền cảm hứng đầu tiên để Hà đến với môn học đầy khó khăn này.

Về sau, khi được đi xa hơn, trải nghiệm thực tế nhiều hơn qua các hội thảo, trại hè, hay các buổi dạy học ở các tỉnh, Hà đã có cơ hội chuyện trò với các nhà khoa học, bác sĩ, và bệnh nhân địa phương. “Câu chuyện về những bệnh nhân nghèo mắc bệnh nan y nhưng không đủ tài chính chi trả cho việc chữa trị, hay việc nhiều thành tựu sinh học phân tử đang chưa được ứng dụng rộng rãi trong ngành y tại nước ta do nhiều khó khăn trong giảng dạy và nghiên cứu càng thôi thúc em hơn nữa. Em nhận ra trở thành một nhà khoa học là cách tốt nhất để mình cống hiến thế mạnh của bản thân và đem tới những ảnh hưởng căn bản và mạnh mẽ tới y sinh” - Hà nói.

Hà nhớ lại, hành trình đó đã bắt đầu từ khi còn nhỏ được mẹ thả ở hiệu sách cả ngày mỗi cuối tuần để đọc đủ loại sách về máy móc, thiên văn… Hay từ những trưa hè rong ruổi kiếm bông phượng, cánh côn trùng kẹp vào cuốn sổ để mỗi khi rảnh lại lôi ra nghiên cứu. Lớn lên, Hà lựa chọn theo đuổi môn Vật lý và Sinh học, không ngừng thử sức với các kỳ thi và trại hè khoa học trong và ngoài nước. Những trải nghiệm đó đem tới cho Hà những thành tích nhất định, nhưng cũng khiến Hà nhận ra mình may mắn hơn nhiều bạn khác khi được đầu tư giáo dục từ sớm.

Ước mơ vì cộng đồng

Trong một lần đi bệnh viện, Hà từng chứng kiến nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn nhưng lại không có bảo hiểm y tế. Khi nhìn họ vật lộn với khó khăn, Hà không khỏi đau lòng và mong muốn đóng góp điều gì đó cho cộng đồng. Một trong những dự án tiêu biểu của cậu là thành lập Biology For All Vietnam (dự án Sinh học cho người Việt) nhằm hỗ trợ học sinh năng khiếu trong nước.

Dự án đã đưa một nhóm gồm 7 giáo viên Sinh học tham gia giảng dạy tại các đội tuyển Olympic Sinh học cấp quốc gia tại 10 tỉnh, thành. Trong khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhóm đã tổ chức các cuộc hội thảo online, tiếp tục bồi dưỡng cho các học sinh năng khiếu. Dự án đã giảng dạy và cùng nghiên cứu, nhằm nuôi dưỡng tình yêu khoa học, đặc biệt với môn Sinh cho học sinh, hỗ trợ đội tuyển Sinh học của các trường cấp 3 trên cả nước. Từ đó nhiều bạn đã thành công và dành được học bổng đi nước ngoài.

Hà tổng kết, năm 2022, dự án “Sinh học cho người Việt” đã cho con số thật ấn tượng. Trong hơn 100 học sinh của dự án tới từ đội tuyển của 23 tỉnh, thành phố, thì có tới 65 em đoạt giải. Cụ thể, có 4 em đạt giải Nhất, 23 em đạt giải Nhì, 17 em đạt giải Ba, và 21 em đạt giải Khuyến Khích. “Đội ngũ chúng em như vỡ òa, vừa tự hào về các chiến binh nhỏ tuổi của dự án đã vượt vũ môn thành công trong kỳ thi vừa rồi, vừa vui vì những nỗ lực không ngừng nghỉ của team gặt hái kết quả vượt ngoài mong đợi” - Hà cho biết.

Bật mí về phương pháp học tập của mình, Hà cho biết: “Đó chính là việc luôn luôn thay đổi. Em không thích giới hạn tư duy bản thân trong những khuôn khổ và học tập cũng như vậy”. Giống như cách một nhà khoa học giải quyết một câu hỏi, khi tiếp xúc với một môn học mới hoặc một vấn đề mới, Hà sẽ thử nghiệm một phương pháp mà cá nhân cho rằng sẽ hiệu quả. Sau một thời gian, nếu thấy không như ý thì sẽ hoàn thiện hoặc đổi sang phương pháp khác. Sau nhiều lần thử và sai như vậy, Hà sẽ rút ra được cách học tốt nhất cho bản thân. Khi được hỏi về ước mơ lớn nhất của mình, Hà nói: “Đó là được trở thành nhà khoa học đóng góp cho ngành y sinh và lan tỏa những giá trị đã thu nạp được cho người khác - một nhà giáo”.

Vô cùng tự hào và hạnh phúc khi việc học và việc dạy của mình được ghi nhận bởi các giải thưởng, Hà khẳng định đây là nguồn động lực to lớn để tiếp tục phấn đấu, tiếp tục “thừa năng lượng” để học cho bản thân và dạy cho các em học sinh. “Em mong một ngày không xa, bằng nhiệt huyết, sự sáng tạo và đam mê của thế hệ trẻ thì mọi cô bé, cậu bé học trò đều có thể được hưởng một nền giáo dục tốt” - Hà tâm sự.