Ước còn 300-400 lao động VN kẹt ở Libya
(ANTĐ)- Thông tin trên được ông Đào Công Hải, Phó cục trưởng Cục lao động ngoài nước (Bộ LĐ,TB&XH) cho biết chiều nay 3-3.
>>>Vui buồn ngày trở về quê hương
Ông Đào Công Hải trả lời phỏng vấn báo giới tại sân bay Nội Bài |
Theo ông Hải, đến 15h30 ngày 3/3 đã có tổng cộng 9751 lao động Việt Nam (LĐVN) đã và đang được đưa ra khỏi biên giới của Libya, trong đó có 8.252 LĐVN đã sang được nước thứ 3.
Cụ thể: có 841 người sang được Ai Cập; 943 người khác sang được Hy Lạp; 1.314 người có mặt tại Tuynidi; 1.519 người đã đến quốc đảo Malta và đông nhất là số người đi qua Thổ Nhĩ Kì: 2.514 người. Số LĐVN đã về nước an toàn là 2.742 người.
Một thông tin quan trọng khác, sáng nay đã có 1.121 LĐ lên đường về Việt Nam bằng tàu biển. Số lao động này trước đó tập trung thành nhiều nhóm tại các cảng biển của Libya và Malta đợi tàu, dự kiến con tàu đưa lao động về VN sẽ cập về cảng Hải Phòng (ngày về chưa dự tính được do đi bằng đường biển mất khá nhiều thời gian).
Có 2.742 LĐ đã về VN, số còn kẹt trong Libya là khoảng 300-400 người |
Cũng trong ngày 3/3, có 380 LĐVN về bằng đường hàng không, dự kiến hạ cánh lúc 10h sáng tuy nhiên do phải xin phép không phận, nên cho đến khoảng 16h vẫn chưa thấy xuống sân bay Nội Bài.
“Hiện còn khoảng 300-400 LĐVN kẹt lại Libya”- ông Hải nói- “việc tiếp cận họ gặp nhiều khó khăn do tình hình Libya ngày một căng thẳng. Chúng tôi đã liên hệ với nhiều tổ chức quốc tế như IOM (tổ chức Di dân quốc tế), Cao ủy LHQ về người tị nạn… nhờ giúp đỡ. Ngay trưa ngày 3/3, Văn phòng kinh tế Libya cũng đã gọi về cho chúng tôi đề nghị cung cấp địa chỉ cụ thể, số lượng LĐVN còn kẹt lại… để hỗ trợ. Chúng tôi đã đề nghị họ giúp đỡ thuê chuyên cơ tại chỗ thay vì chúng ta phải điều máy bay bay từ Việt Nam sang, sẽ mất nhiều thời gian hơn”.
Trong khi ông Đào Công Hải cập nhật tình hình LĐVN với báo giới, một nữ phóng viên đã cung cấp thông tin: “Trưa 3/3, chị đã liên lạc được với một nhóm LĐVN kẹt sâu trong Libya. Nhóm này cho hay họ gồm 56 người, đa phần là lao động của công ty Cung ứng nhân lực Quốc tế và Thương mại (Sona). Họ làm tại một khu công nghiệp cách thủ đô Tripoli chừng 200km, hiện các chủ sử dụng lao động không thể đưa xe vào đón được; tình hình lương thực và nước uống đang dần trở lên khó khăn…”. Thông tin này ngay lập tức đã được ông Hải ghi chép lại để xử lý khẩn. |
Cao Minh