UFO “made in Russia”
(ANTĐ) - Đĩa bay là gì và từ đâu tới? Trước kia, chắc chắn mọi người sẽ nói đó là vật thể bay không xác định (UFO) đến từ ngoài hành tinh! Nhưng giờ đây, câu trả lời có thể trở thành: Đó là một thiết bị bay do Nga chế tạo.Người làm thay đổi câu trả lời mang tên L.N Shkin. Viên kỹ sư trưởng của nhà máy chế tạo máy bay Saratov này chính là người chế tạo ra đĩa bay quân dụng loại lớn của Nga.
Đĩa bay trên bầu trời Chita
Đĩa bay sơ khai do kỹ sư trưởng Shkin chế tạo |
“Tôi đã trông thấy đĩa bay”, ngày 15-2-2009, Anna Kova, một cư dân sống ở thành phố Chita, miền đông nam Siberi reo lên phấn khích, “nó có màu xám xịt, không phát ra âm thanh hay ánh sáng, hình tròn nhưng dường như có thể thay đổi bất cứ lúc nào”. Khi đó, rất nhiều người dân Chita cũng được chứng kiến cảnh tượng này, thậm chí có người còn nhanh tay chụp ảnh lại. Tấm ảnh được mang đi phân tích, cho thấy UFO này bay ở độ cao chừng 1.000m, với kích cỡ còn lớn hơn một chiếc Boeing 747.
Ngay hôm sau, tin về UFO xuất hiện trên bầu trời Chita trở thành tiêu điểm ở Nga. Những người nghiên cứu về UFO lập tức tìm đến Chita để điều tra. Dù rất nhiều người vẫn tin rằng người ngoài hành tinh đang tìm cách xây dựng căn cứ bí mật ở Siberi, nhưng không ít người đã bắt đầu hoài nghi. Họ để tâm đến bài báo được Itar-tass đưa tin về việc kỹ sư trưởng của Saratov mới chế tạo thành công một thiết bị bay cỡ lớn.
Kỹ sư trưởng Shkin sinh năm 1951 ở Kiev (nay là Ukraine), tốt nghiệp Học viện Hàng không quân sự Mozhaiski, St Peterburg. Năm 2003, ông tiết lộ khi công khai kết quả nghiên cứu về đĩa bay của mình: “Tôi đã từng tiếp xúc với nhiều tài liệu cơ mật khi học ở Mozhaiski. Nhờ vậy, sau này tôi đã chọn đĩa bay cỡ lớn”.
Cuộc gọi bí mật từ Maxcơva
Cuối những năm 1980, Shkin đã đưa ra phương án nghiên cứu đĩa bay “EKIP” của mình. Năm 1992, bản thiết kế được công bố hoàn chỉnh hơn. “Tuy vậy, khi Liên Xô tan vỡ, nhà nước thôi không cấp kinh phí cho Saratov, và thiết bị bay hình tròn của tôi cũng trở thành phế phẩm” - Shkin nói. Sau này, lãnh đạo Saratov và Shkin cất công đi Maxcơva một chuyến, cố gắng thuyết phục nhà cầm quyền.
Bộ Quốc phòng cuối cùng đã chấp nhận cấp vốn cho việc sản xuất đĩa bay “EKIP” nặng 9 tấn, nhưng khoản tiền này không đến được nơi cần đến. Không chấp nhận để kế hoạch tuyệt vời chết từ trứng nước, Shkin tung vấn đề ra công luận.
Ngay lập tức, người Mỹ tìm đến, đưa ra các điều kiện cực hấp dẫn để đưa đĩa bay sang Tennesse sản xuất. Ban đầu Shkin từ chối: “Đĩa bay là con đẻ của tôi, tôi không thể để nó ra đời ở nước ngoài”, nhưng vì muốn cứu “đứa con” nên cuối cùng Shkin bất đắc dĩ chấp nhận. Tuy vậy, ngay khi ông định đặt bút ký hợp đồng, một cuộc điện thoại bí ẩn được gọi từ Maxcơva đến, triệu tập ông và lãnh đạo Saratov ngay lập tức tới thủ đô.
Sau này, Shkin tiết lộ, Tổng thống đương thời Putin sau khi biết chuyện đã chỉ đạo “Không được để công nghệ tiên tiến của Nga lọt ra nước ngoài”. Sau lần đó, Shkin cùng nhóm nghiên cứu của mình mất hút trên thảo nguyên Siberi mênh mông. Bắt đầu từ năm 2007, những chiếc đĩa bay bí ẩn thường xuyên xuất hiện trên bầu trời Siberi.
Đến tận lúc này, Shkin vẫn chưa đưa chiếc đĩa bay của mình ra trình diễn công khai. Tuy vậy theo tiết lộ của báo chí Nga, chiếc đĩa bay này có đường kính 250m, cao 100m, tải trọng đạt tới 1.500 tấn với khả năng chở hơn 1.000 lính. Căn cứ vào thiết kế, đĩa bay có tốc độ 500-700km/h, cao độ 8.000-13.000m. Ngoài ra, nó còn có thể tiếp cận mặt đất và mặt nước ở khoảng cách rất gần, sau đó duy trì tốc độ 160km/h.
Với những tính năng vượt trội, đĩa bay “EKIP” được đánh giá sẽ là “bá chủ không gian” trong tương lai gần.
Bảo Trâm
(Theo Tân Hoa xã)