Tương phản Tiến Minh - Ratchanok

ANTĐ - Cả 2 đều là VĐV thi đấu xuất sắc tại giải VĐTG 2013 và mở trang sử vàng cho nền cầu lông đất nước mình. Thế nhưng, cái cách mà họ được “tri ân” lại rất khác nhau.
Tương phản Tiến Minh - Ratchanok ảnh 1
Tiến Minh (ảnh trái) nhận thưởng sơ sài tại sân bay trong khi Ratchanok
được Thủ tướng Thái Lan, Yingluck Shinawatra đón tiếp trân trọng tại văn phòng


Ratchanok Intanon chính là tâm điểm của thể thao thế giới tuần qua. Nữ VĐV 18 tuổi của Thái Lan đã đánh bại hạt giống số 1 đồng thời là nhà ĐKVĐ Olympic Li Xuerui (Trung Quốc) để lật đổ thế thống trị của các nữ VĐV nước này suốt nhiều năm qua. Thành tích này cũng mở ra trang sử mới cho cầu lông Thái Lan.

Thắng trận trở về nước, Ratchanok được các quan chức Thái Lan lên tận… máy bay đón rước, được tổ chức lễ mừng công theo nghi thức Hoàng gia, được đặc cách thăm văn phòng Thủ tướng và ngồi lên ghế Thủ tướng Thái Lan, Yingluck Shinawatra. Mẹ của Ratchanok, bà Kamphan Suwansala cũng nhờ thành tích sáng chói của con mà được tôn vinh nhiều nhất trong số 292 bà mẹ được tôn vinh trong Ngày quốc gia của Mẹ - Thái Lan hôm 12-8, với tư cách “người mẹ đóng góp to lớn cho xã hội và quốc gia”. 

Nhìn cách Liên đoàn cầu lông Thái Lan nói riêng và đất nước Thái Lan nói chung trân trọng, tôn vinh thành tích của ĐKVĐ thế giới Ratchanok Intanon, mà không khỏi chạnh lòng khi nhìn sang Tiến Minh - tay vợt cũng vừa đưa cầu lông Việt Nam bước sang một trang mới với tấm Huy chương Đồng thế giới. 

Hình ảnh nhếch nhác khi bà Phó Chủ tịch Liên đoàn cầu lông TP.HCM thưởng “nóng” Tiến Minh 2 chiếc phong bì tổng cộng 25 triệu đồng sơ sài (làm vội bằng 2  tờ A4 ghép lại), ngay giữa sân bay, đã biến một hành động đẹp đẽ - tri ân công lao Tiến Minh - trở nên phản cảm, gây hiệu ứng ngược khi bị cộng đồng mạng chỉ trích mạnh mẽ.

Từ chuyện Tiến Minh, dân trong nghề nhắc lại câu chuyện năm 2011, kình ngư Hoàng Quý Phước sau khi trở thành VĐV Việt Nam đầu tiên đạt chuẩn Olympic từ giải Malaysia trở về nước, nhưng tại sân bay chẳng có lấy một quan chức thể thao Đà Nẵng nào ra đón vì những người này khi đó còn mải… làm báo cáo gửi lên UBND TP.

Mang vinh quang về cho ngành thể thao vậy mà những tài năng đặc biệt như Quý Phước, Tiến Minh lại bị đối đãi như vậy. Thật đáng buồn.