Được HLV Kim Sang-sik triệu tập lên ĐT Việt Nam dịp FIFA Days tháng 6 là lần đầu tiên, Cao Pendant Quang Vinh khoác áo quốc gia kể từ khi nhập tịch thành công vào tháng 3 vừa qua. Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn là giấc mơ trở thành hiện thực với cầu thủ này.
![]() |
Cao Pendant Quang Vinh bắt đầu guồng quay cùng ĐT Việt Nam |
"Tôi thực sự rất hạnh phúc khi có mặt ở đây. Cảm giác được tập luyện và thi đấu cùng đồng đội mới khiến tôi vô cùng háo hức. Biết tin được triệu tập lên tuyển Việt Nam ngay tại sân bay, lúc đi cùng anh Nguyễn Filip, tôi còn không tin nổi. Anh Filip chúc mừng tôi và bảo: ‘Cậu có tên trong danh sách rồi nhé’. Tôi hỏi lại: ‘Thật không? Cho tôi xem với’. Khi thấy tên mình, tôi đã vỡ òa sung sướng", Quang Vinh chia sẻ đầy cảm xúc trong ngày hội quân.
Niềm vui ấy còn được nhân lên khi Quang Vinh khoác lên mình chiếc áo số 13 tại đội tuyển quốc gia. Anh hồ hởi kể: "Tôi chụp rất nhiều ảnh để gửi cho người thân. Khi biết số áo của mình là 13, tôi cảm thấy vô cùng vui mừng. Mẹ tôi tự hào lắm, bà đã rơi nước mắt. Bà dặn tôi phải nỗ lực hết mình, làm tất cả vì đất nước".
Dù chỉ có 10 ngày chuẩn bị cùng đội tuyển trước trận đấu quan trọng, Quang Vinh không hề lo lắng mà ngược lại, anh tràn đầy sự tự tin: "Với tôi, 10 ngày là đủ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để hòa nhập, học hỏi và đóng góp cho đội".
So sánh không khí giữa CLB Công an Hà Nội và đội tuyển Việt Nam, tân binh sinh năm 1997 ấn tượng đặc biệt: "Ở đây, mọi người đều thân thiện và vui vẻ. Ai cũng cười nói, chào đón tôi như người trong gia đình. Tôi cảm thấy rất ổn".
"HLV Kim là một người tốt và tử tế. Ông chủ động hỏi tôi cảm thấy thế nào, có mệt không vì tôi vừa thi đấu cách đây vài ngày. Ông bảo tôi nên nghỉ ngơi để có trạng thái tốt nhất. Tôi nghĩ ông ấy là một HLV giỏi, rất quan tâm tới các cầu thủ. Tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại những gì tốt nhất cho đội tuyển để xứng đáng với niềm tin của HLV và người hâm mộ", Quang Vinh nhấn mạnh.