Tưởng nhớ công lao Thái sư Á vương Đào Cam Mộc

(ANTĐ) - Văn bia đầu tiên nằm trong dự án đặt các văn bia tưởng nhớ công đức của những vị danh nhân có công với dân tộc thuộc dòng họ Đào tại khu vực Hà Nội đã được đặt tại miếu Đào Xá, Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội để con cháu đời đời ghi nhớ công ơn của Đức Thánh Tổ-Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc.

Tưởng nhớ công lao Thái sư Á vương Đào Cam Mộc

(ANTĐ) - Văn bia đầu tiên nằm trong dự án đặt các văn bia tưởng nhớ công đức của những vị danh nhân có công với dân tộc thuộc dòng họ Đào tại khu vực Hà Nội đã được đặt tại miếu Đào Xá, Hoàng Long, Phú Xuyên, Hà Nội để con cháu đời đời ghi nhớ công ơn của Đức Thánh Tổ-Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc.

Rước kiệu Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc tới Đình làng mới trùng tu
Rước kiệu Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc tới Đình làng mới trùng tu

Ông là người đã có công đầu đưa Lý Công Uẩn lên ngôi Thái tổ nhà Lý (1009) và dời đô từ Hoa Lư về thành Đại La lập kinh đô mới, đặt tên là Thăng Long (1010), mở đầu một kỷ nguyên văn hiến, cường thịnh của nước Đại Việt, kéo dài suốt 216 năm.

Bia được chạm khắc công phu, ghi rõ công lao của Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc và toạ lạc tại vị trí cao ráo của miếu Đào Xá. Sở dĩ bia được đặt tại nơi đây là bởi Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc là người có công khai khẩn đất hoang, dựng nhà, đào sông, mở đường lập ra làng Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội ngày nay. Để tưởng nhớ công ơn của ông, hàng năm, nhân dân làng Đào Xá đều tổ chức hội làng và giỗ thờ ông vào ngày 23-9.

Hội làng năm nay có quy mô lớn hơn và mang nhiều ý nghĩa hơn khi Đình làng Đào Xá bị giặc Pháp tàn phá từ năm 1950-1951, nay đã được trùng tu lại sau 3 năm thi công với kinh phí lên tới 3 tỷ đồng. Tại ngày hội làng, dân làng Đào Xá đã rước kiệu Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc từ Miếu ra Đình mới thể hiện lòng thành kính, biết ơn đối với vị tổ làng, một người con của họ Đào, Thái sư Á Vương Đào Cam Mộc. Và sự kiện này càng trở nên ý nghĩa hơn khi những ngày kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội đang đến rất gần.  

Thanh Xuân