Xã Cô Mười có 1400 nhân khẩu, lọt thỏm giữa thung lũng, trên mảnh đất ở ngọn núi đá vôi Lũng Táo, cao 1.051m so với mặt nước biển. Đây là xã vùng biên đặc biệt khó khăn của tỉnh Cao Bằng, tập trung đông bà con dân tộc Tày, Nùng, Mông.
Đoàn công tác đã trao tặng như 100 chiếc chăn bông, 265 chiếc áo ấm, 2000 cuốn vở cho các cháu học sinh và nhiều bộ máy tính cho UBND xã Cô Mười… đồng thời tổ chức thăm, khám chữa bệnh cho 800 bà con và các em học sinh.
Kiểm tra sức khỏe cho các em học sinh xã Cô Mười
Chương trình ca nhạc “Xuân biên cương” cũng đã được tổ chức đầm ấm nghĩa tình để đem lời ca tiếng hát đến với bà con nơi đây.
Những món quà ý nghĩa được trao tận tay bà con ở vùng địa đầu đất nước
Nhận quà là chiếc chăn ấm, những gói bánh kẹo từ những chiến sĩ Công an trẻ tuổi, mẹ Lý Thị Phấn, người dân tộc Nùng, năm nay đã 85 tuổi, là vợ liệt sĩ Dương Văn Tín, xúc động bày tỏ: “Già vui lắm, nhìn thấy những chiến sĩ Công an đến nhà, tặng quà chăm sóc, quan tâm như này khéo già còn sống thêm mấy tuổi nữa. Già cảm ơn Đảng, chính quyền đã luôn quan tâm đến già”.
Trong hành trình thiện nguyện, đoàn công tác đã làm lễ dâng hương, báo công lên Bác Hồ kính yêu tại Đền thờ Bác Hồ, Khu di tích lịch sử Pác Bó, Cao Bằng…