Tuổi trẻ Công an Thủ đô: Tháng 7 với “Hành trình tiếp bước anh hùng”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2022), từ ngày 4 đến 8-7, đoàn đại biểu Thanh niên Công an Thủ đô xuất sắc tiêu biểu đã tổ chức “Hành trình tiếp bước anh hùng” và tặng quà các thương binh, gia đình chính sách tại 4 tỉnh miền Trung là Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An.

Những bài ca bất tử…

“Hành trình đỏ” được bắt đầu bằng chương trình Đêm Hoa đăng trên sông Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị). Hơn 80 thanh niên CATP Hà Nội đã dâng hương, thả hoa đăng tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong chiến dịch giải phóng Quảng Trị và bảo vệ thành cổ năm 1972.

Thanh niên CATP Hà Nội thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại thành cổ Quảng Trị

Thanh niên CATP Hà Nội thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại thành cổ Quảng Trị

Trong phút thả hoa đăng, đoàn đại biểu thanh niên CATP Hà Nội xếp hàng đứng trang nghiêm. Những đèn hoa đăng được thả xuống sông Thạch Hãn theo cách nhẹ nhàng nhất, ai cũng nhẩm lại bài thơ: “Đò lên Thạch Hãn ơi... chèo nhẹ/ Đáy sông còn đó bạn tôi nằm/ Có tuổi hai mươi thành sóng nước/ Vỗ yên bờ, mãi mãi ngàn năm…” mà mắt cứ cay cay. Thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn từ kỷ niệmcác bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ đối với đất nước, tuổi trẻ Công an Thủ đô thành kính tri ân, tưởng niệm, ôn lại truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, phát huy trách nhiệm của các thế hệ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại thành cổ Quảng Trị, đoàn đại biểu Thanh niên Công an Thủ đô đã có những giờ phút không bao giờ quên. Hơn 80 đại biểu với quân phục chỉnh tề đứng thành vòng tròn, nghiêm trang chào và thành kính tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm. Đoàn đại biểu đã cùng ôn lại những ký ức hào hùng của thành cổ năm xưa. Trong 81 ngày đêm, thành cổ Quảng Trị đã phải hứng chịu 328 nghìn tấn bom đạn. Trung bình, mỗi chiến sỹ phải hứng chịu 100 quả bom, 200 quả đạn pháo. Mỗi ngày 1 đại đội vượt dòng Thạch Hãn để tiếp viện quân số nhưng chỉ có vài người sống sót. Tuổi 20 của các anh nằm lại với đất mẹ anh hùng.

Thanh niên CATP Hà Nội thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quốc gia Đường 9

Thanh niên CATP Hà Nội thành kính tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang quốc gia Đường 9

Có người kịp gọi tên người yêu thương trước khi gửi thân mình cho sóng nước, có người ngay cả tiếng gọi mẹ ơi cũng tắt nghẹn nửa chừng khi địch bất thần nã pháo vào đội hình vượt sông. Không một tấm hình, không một dòng địa chỉ, các anh chẳng để lại gì trước lúc hy sinh. Có chăng chỉ là một lời nhắn nhủ: “Em sẽ đọc thư này cho mọi người trong gia đình nghe trong buổi lễ truy điệu anh. Cho anh gửi lời chúc sức khỏe tất cả những người trên quê hương trong buổi lễ truy điệu lịch sử này. Thôi nhé em đừng buồn, khi được sống hòa bình hãy nhớ tới anh. Nếu thương anh thực sự thì khi hòa bình, có điều kiện vào Nam lấy hài cốt của anh về” (thư của Liệt sĩ Lê Văn Huỳnh, xã Lê Lợi, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình) nghe không ai cầm được nước mắt.

“Báo Quân đội Nhân dân ra ngày 9-8-1972 có viết: “Mỗi mét vuông đất mà các chiến sỹ ta giành được ở thành cổ Quảng Trị thực sự là một mét vuông máu”- câu chuyện về các anh là bài ca bất tử về sự anh dũng, về trách nhiệm của tuổi trẻ với non sông. Điều đó dạy cho chúng tôi điều duy nhất là phải sống, học tập, làm việc hết mình hơn. Tuổi trẻ là phải cống hiến, phục vụ nhân dân tốt nhất” - Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn CATP Hà Nội chia sẻ.

Thanh niên CATP thành kính thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Thanh niên CATP thành kính thả hoa đăng trên sông Thạch Hãn tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Tiếp bước truyền thống anh hùng

Đoàn đại biểu Thanh niên Công an Thủ đô cũng thành kính dâng hương ở Nghĩa trang quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang quốc gia Đường 9, thăm tặng quà các thương binh, gia đình chính sách ở xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị), nơi gắn liền với địa đạo Vĩnh Mốc nổi danh.

Trò chuyện với các đại biểu Thanh niên Công an Thủ đô, thương binh Nguyễn Văn Quế (70 tuổi ở, Thôn Hương Lam) vô cùng phấn khởi. Ông kể lại từng trận đánh, từng vết thương trên người. Xã Kim Thạch hiện có hơn 600 gia đình là thương binh, thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách. Chiến tranh đã qua đi gần 60 năm nhưng những nhân chứng lịch sử vẫn còn đó. Những cái nắm tay thật chặt, những món quà nghĩa tình của những cán bộ trẻ Công an Thủ đô làm ấm lòng những người lính già tóc đã bạc phơ. Các o thân nhân liệt sĩ, gia đình chính sách cũng cảm thấy vui hơn trước sự ân cần hỏi thăm của những người con của Thủ đô thân yêu.

Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng - Bí thư Đoàn CATP Hà Nội chia sẻ: “Luôn xung kích tuyến đầu trên mặt trận phòng chống tội phạm, tuổi trẻ Công an Thủ đô những năm qua có rất nhiều gương quả cảm trong chiến đấu. Nhiều thương binh tuổi đời rất trẻ. Họ bị thương khi tuần tra, kiểm soát, trực tiếp khống chế, bắt giữ tội phạm, nhưng ai cũng xin được tiếp tục ở đơn vị chiến đấu. Đó là những lát cắt bình dị, là chuyện bình thường ở CATP. Chúng tôi nguyện tiếp bước 400 anh hùng, liệt sĩ Công an Thủ đô đã hi sinh vì Tổ quốc để luôn mãi là người con của từng khu phố, khu dân cư, luôn sẵn sàng “dân cần công an có, dân khó có công an”.

“Hành trình tiếp bước anh hùng” tiếp tục với loạt địa chỉ đỏ và hoạt động ý nghĩa như: Khu tưởng niệm Đại đội Thanh niên xung phong C283 tại huyện Bố Trạch, Quảng Bình; tặng quà 15 gia đình hộ chính sách, hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình đèn điện chiếu sáng tại xã Mỹ Trạch, huyện Bố Trạch; thăm mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; khu di tích lịch sử Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An... Những giờ sinh hoạt truyền thống ý nghĩa, những phút giây thiêng liêng tưởng nhớ các thế hệ đi trước, những tình cảm ấm áp của các gia đình chính sách... sẽ như những con đường miền Trung nắng lửa đi vào tâm trí các cán bộ trẻ của Công an Thủ đô để tiếp nối truyền thống anh hùng.