Tác giả của bài cáo phó, ông Val Patterson, đã qua đời vào tuần trước vì bệnh ung thư vòm họng ở tuổi 59. Trong lời cáo phó do chính mình viết ông Val Patterson đã thú nhận tội ăn trộm, phá hoại tài sản và nói dối về việc có bằng tiến sĩ.
Ông Patterson viết: “Tôi chính là người ăn trộm két sắt của nhà trọ Motor View Drive hồi tháng 6/1971. Tôi đã có thể giữ kín tội lỗi này nhưng tôi muốn thú nhận để được thanh thản”.
Ông Patterson cũng không quên thú nhận hành động phá hoại tại công viên Disneyland và công viên SeaWorld San Diego (Mỹ).
![]() |
Ông Val Patterson và vợ |
Patterson còn tiếp tục gây sốc khi thú nhận rằng: “Ngoài ra, tôi không phải là một tiến sĩ, ‘tấm bằng trời cho’ đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Tôi thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học và chỉ học khoảng 3 năm tín chỉ. Thực tế thì tôi còn không biết từ “PhD” là viết tắt của chữ gì”.
Lời cáo phó tự thú “vô tư” của ông Patterson đã được đăng trên tờ Salt Lake Tribune sau khi ông này qua đời hôm 10/7. Vợ ông Patterson cho biết những gì chồng bà viết đều là sự thực.