Quảng Ngãi:

Tự thiêu vì uất ức bị chồng bạo hành

ANTĐ - Ngày 16-4, chị Đỗ Thị Tình - người đã tử vong sau khi tự thiêu do quá uất hận người chồng bạo lực  đã được đưa về quê nhà để làm lễ mai táng.

Chị Đỗ Thị Ngọc Huệ, chị ruột Đỗ Thị Tình bức xúc kể lại: Tối 18-3, chồng chị Tình là Ngô Văn Bình, 32 tuổi về nhà đánh đập chị. Sau khi hăm dọa sẽ đốt nhà, Ngô Văn Bình lấy can 2 lít ra hút xăng trong xe máy rồi tạt xăng lên chăn màn, ra khắp phòng và làm văng lên người chị Tình. Trong lúc bột phát, chị Tình quẹt bật lửa tự thiêu.

Lửa lan nhanh, chị Tình được Ngô Văn Bình đưa ra khỏi phòng trong tình trạng bị bỏng khắp người. Do vết bỏng quá nặng, nạn nhân phải chuyển tới Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cấp cứu. Tuy nhiên sau gần 1 tháng điều trị, nạn nhân đã tử vong.

Được biết, chị Tình và Ngô Văn Bình cưới nhau năm 2009. Sau khi xây nhà, Bình thay tính đổi nết, thường xuyên gây sự, hằn học với vợ con. Hàng xóm của Ngô Văn Bình cho biết, họ thấy chị Tình bị đánh đập, chửi bới như cơm bữa.

“Hơn một tuần, chúng tôi thấy chị Tình ngủ ngoài nghĩa địa, không dám về nhà vì sợ bị chồng đánh. Có lúc bị chồng đuổi đánh, chị Tình phải trốn lên đồi phía sau nhà ngủ”, bà T.T.T. hàng xóm chua xót cho biết.

Chị Đỗ Thị Ngọc Huệ, chị ruột nạn nhân kể thêm: “Bình rất hung dữ, mặc dù đang ăn cơm tại nhà mẹ vợ nhưng Bình vẫn la lối đòi đập xoong nồi và đánh vợ”. Ông Nguyễn Mai, trưởng thôn Lâm Lộc Bắc nhận định: “Bình như thế này cũng là do cờ bạc mà ra”. Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan công an điều tra làm rõ.