Tự sát bằng mìn vì không thể nối lại tình xưa

Tối 13-2, nhiều người dân ở thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn - Hải Dương) kinh hoàng khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà chị Phạm Thị Lựu ở khu 5, thị trấn Phú Thứ. Sau đó, nhiều người phát hiện chị Lựu nằm bất động trong nhà. Cửa, kính ngôi nhà của chị Lựu bị bung, vỡ...

Tự sát bằng mìn vì không thể nối lại tình xưa

Tối 13-2, nhiều người dân ở thị trấn Phú Thứ (Kinh Môn - Hải Dương) kinh hoàng khi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực nhà chị Phạm Thị Lựu ở khu 5, thị trấn Phú Thứ. Sau đó, nhiều người phát hiện chị Lựu nằm bất động trong nhà. Cửa, kính ngôi nhà của chị Lựu bị bung, vỡ...

Theo anh Trương Văn Hơn, Trưởng Công an thị trấn Phú Thứ, chị Lựu, giáo viên Trường Tiểu học Phú Thứ và anh Trần Văn Sáu, công nhân Công ty Xi măng Hoàng Thạch, từng là vợ chồng , có 2 người con chung (một đang là sinh viên đại học, một học lớp 7). Do Sáu thường xuyên cờ bạc, uống rượu nên năm 2009, chị Lựu và anh đã ly hôn.

Thời gian gần đây, anh Sáu nhiều lần đến gặp chị Lựu mong muốn quay trở lại chung sống nhưng bị chị từ chối. Khoảng hơn 18 giờ ngày 13-2, anh Sáu mang theo mìn, trọng lượng khoảng 1 kg đến nhà chị Lựu đề nghị chị quay lại chung sống nhưng chị Lựu từ chối. Sau đó, anh Sáu đã phát nổ quả mìn.

Hậu quả, anh Sáu chết tại chỗ, chị Lựu bị thương nặng, được người dân đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nhị Chiểu cấp cứu và cũng qua đời lúc hơn 19 giờ cùng ngày. Vụ nổ cũng đã làm một số nhà bên cạnh nhà chị Lựu bị  thiệt hại.

Sau khi sự việc xảy ra, Công an huyện Kinh Môn và Công an thị trấn Phú Thứ đã có mặt kịp thời để xác định nguyên nhân vụ án. Các cơ quan này đang tiếp tục điều tra, giải quyết vụ việc.

Theo Nguyễn Minh

Hải Dương Online