Từ quán net đến vành móng ngựa

ANTĐ - Nhiễm trò chơi trực tuyến nên mới hơn 15 tuổi, Hướng và đứa em họ đã tự cho mình là những người hùng như trong thế giới ảo. Cũng chính vì thế mà chỉ sau vài ngày bỏ nhà lang thang, hai thiếu niên đã không ngần ngại ra tay tàn ác với một người bán hàng rong.

Từ quán net đến vành móng ngựa ảnh 1Anh em Lê Văn Hướng tại phiên tòa 

Cuộc làm quen tình cờ

Khi bị đưa tới phiên tòa mới đây, Lê Văn Hướng, Đào Ngọc Anh (đều SN 2000, cùng trú ở huyện Văn Giang, Hưng Yên) đều tỏ ra lo sợ. Nhìn hai gương mặt non choẹt, đứng rúm ró trước vành móng ngựa, không ai có thể ngờ được chúng lại bị  truy tố về các tội “Giết người” và “Cướp tài sản”… Ngày 17-6-2015, sau hàng giờ vùi đầu ở quán Internet, Hướng và Ngọc Anh rủ nhau bỏ nhà lên Hà Nội đi “bụi”. Trong đầu óc của chúng, cuộc sống thật đơn giản.

Bởi Hướng và Ngọc Anh tự nhủ rằng sẽ dễ dàng kiếm được việc làm, tự nuôi sống bản thân. Hơn thế, cả hai anh em Hướng cùng chung suy nghĩ “tới đâu là nhà, ngã đâu là giường”. Sau vài ngày lang thang và nhịn đói, tối 23-6-2015, hai thiếu niên “dạt” tới khu vực hồ Thiền Quang.

Tại đây, thấy người bán bóng bay dạo là anh Lê Duy Khải (45 tuổi, quê Thanh Hóa) rất cởi mở nên Hướng và Ngọc Anh đã tiếp cận làm quen. Trong câu chuyện không đầu không cuối, anh Khải nhanh chóng biết anh em Hướng lên Hà Nội nhưng đều không có bất kỳ ai để bám víu trong khi anh đang muốn có người đỡ đần, phụ giúp trong công việc.

Thế rồi anh Khải đã thỏa thuận, hàng ngày Hướng và Ngọc Anh sẽ theo  anh đi bán bóng bay dạo trên các phố phường Hà Nội. Đổi lại, hai thiếu niên sẽ không phải lo gì đến miếng ăn cũng như giấc ngủ mỗi đêm. Và quả thật, trong những ngày đầu giúp việc để đổi lấy sự ăn ngủ đàng hoàng với anh Khải tại phòng trọ ở phường Phương Liên (quận Đống Đa), mọi thứ đều diễn ra đúng như các bên thống nhất.

Và kế hoạch giết người cướp của

Đến ngày thứ ba đi bán bóng bay, Ngọc Anh thấy anh Khải dùng tới 3 chiếc điện thoại di động và có khá nhiều tiền nên đã rủ Hướng cùng gây án. Lặng lẽ quan sát, tính toán, anh em Hướng thống nhất sẽ lựa cơ hội thuận tiện nhất để ra tay. Ngày 25-6-2015, khi cả 3 trở về phòng trọ, Hướng và Ngọc Anh giả vờ tẩm quất cho anh Khải đỡ mệt rồi bất ngờ dùng búa đinh nện thật mạnh vào gáy. Khi anh Khải nhổm dậy kêu cứu, Hướng liên tiếp đập thêm nhiều nhát vào đầu cho đến khi nạn nhân bất động.

Trong quá trình cả 2 lục lọi tài sản, anh Khải hồi tỉnh và cựa quậy liên bị Ngọc Anh “bồi” thêm mấy nhát búa vào đầu. Gây án xong, 2 đối tượng cậy cốp xe máy lấy hơn 3 triệu đồng, 3 chiếc điện thoại di động rồi về Hưng Yên ngay trong đêm. Cả hai tiếp tục “cày game” ở những quán net quen thuộc cho tới hôm sau thì  được gia đình tìm thấy đưa về nhà.

Cùng ngày, cơ quan công an cũng thực hiện lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với hai thiếu niên thủ ác. Về phần anh Khải, dù phải nhận tới gần chục nhát búa rất hiểm ác, nhưng nhờ may mắn nên chiều 26-6-2015 đã dần hồi tỉnh và được những người ở cùng khu trọ đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, đúng lúc phiên tòa đang diễn ra phần thẩm vấn “nóng” thì vị đại diện VKS không thể tiếp tục vì lý do sức khỏe. Và đến tận bây giờ, vụ án vẫn chưa thể khép lại ở giai đoạn sơ thẩm.