Tử hình "sát thủ máu lạnh" giết người vì thấy... dễ quá

ANTĐ - “Vì thấy việc giết người quá dễ mà không bị phát hiện, nên lần sau cứ tiếp tục giết”, đó là lời khai rợn người của sát thủ máu lạnh Nguyễn Thiên Kim (SN 1985, ngụ tại Đồng Nai) làm cho những người dự  phiên tòa phúc thẩm căm phẫn và lên án.

Giết người tạo hiện trường giả 

Bị cáo Nguyễn Thiên Kim mưu sinh bằng nghề sửa máy tính. Trong lúc đến nhà ông Trần Châu Hoài Phương để sửa máy thì phát hiện nhà ông Phương có tài sản nên y lên kế hoạch giết người cướp tài sản. 

Qua một thời gian nắm rõ hoạt động nhà ông Phương như buổi sáng vợ chồng ông Phương đi làm, ở nhà chỉ có cháu Trần Châu Kim Phúc (SN 1994) nên Kim quyết định sát hại cháu Phúc để cướp tài sản. 

Ngày 7/7/2010, Kim đem 1 sợi dây điện, 1 bao tay rồi thuê người chở đến nhà ông Phương rồi bấm chuông nhà. Sau khi cháu Phúc hỏi tới để làm gì thì y nói với cháu Phúc là ông Phương có nhờ đến sửa máy tính. 

Nghĩ hắn nói thật nên cháu Phúc mở cửa và dẫn Kim lên lầu 1, rồi em ngồi vào bàn khởi động máy tính lên. Lúc này ở phía sau, Kim dùng dây điện siết cổ cháu Phúc đến chết. Sau đó, Y lục lọi và cướp 27,8 triệu đồng.  

Tử hình "sát thủ máu lạnh" giết người vì thấy... dễ quá ảnh 1

"Sát thủ máu lạnh" Nguyên Thiên Kim nghe tòa tuyên án.

Trước khi bỏ trốn, Kim tạo hiện trường giả để đánh lạc hướng công an. Y để lại dòng chữ trên máy tính là “cha làm con chịu”. Nhẫn tâm hơn, hắn xuống bếp lấy dao cắt cổ nạn nhân, sau đó rạch quần dài, quần lót và dùng tay chọc ngoáy vào chỗ kín cháu Phúc để tạo hiện trường một vụ hiếp dâm. 

Sau đó, hắn rời căn nhà và gọi taxi định trốn thoát. 

Chạy được một đoạn, tên sát nhân vẫn chưa yên tâm nên bắt tài xế quay lại hiện trường để y kiểm tra lại. Sau 10 phút xem xét xong thì hắn mới rời khỏi hiện trường. 

Nhưng chỉ 3 ngày sau khi gây án, Nguyễn Thiên Kim bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai bắt giữ. 

Tại đây, Nguyễn Thiên Kim còn khai báo một vụ án mạng rợn người khác do chính y thực hiện. 

Cha của tên sát nhân là 1 mục sư, nên chị Nguyễn Thị Hồng Thạnh đang mang bầu đến tháng thứ 6 rất thường xuyên đi lễ nhà thờ tại nhà của Kim. Thấy chị Thạnh đeo nhiều vòng vàng nên y nảy ngay ý định sát hại chị để cướp của. 

Ngày 16/5/2010, khi chị Thạnh đi lễ thì Kim giả vờ nói “có người gọi điện gặp chị đang chờ ở lầu dưới”. Khi chị Thạnh vào phòng thì Kim dùng đây điện siết cổ chị cho đến chết rồi cướp đi tài sản trị giá 25 triệu đồng. 

Để xóa đi dấu vết, y vứt xác nạn nhân xuống giếng ở sau nhà và đổ thuốc tẩy xuống giếng để khử mùi. Như vậy, Kim đã tước đi sinh mạng của chị Thạnh và thai nhỉ chỉ mới 6 tháng tuổi. 

“Thiên bất dung gian”

Tòa nhận định, hành vi phạm tội của Nguyễn Thiên Kim là hết sức tàn độc và dã man, mất tính người. Xã hội không thể dung tha. Bị cáo gây mất mát lớn lao cho gia đình bị hại, gây xôn xao dư luận và ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự trị an xã hội tại địa phương. Bị cáo hành động có tính toán, tinh vi chứ không thể nói là do bệnh tâm thần, hoang tưởng. 

Từ đó, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Nguyễn Thiên Kim, y án sơ thẩm đồng thời tuyên phạt bị cáo này mức án tử hình về tội “giết người”, 10 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.