TP.HCM:

Tử hình sát thủ giết, phi tang xác "cậu chủ" để cướp tài sản

ANTĐ - Vì thiếu tiền tiêu xài, các thanh niên đã lên kế hoạch trộm cắp, và sợ bị tố giác nên chúng lên kế hoạch rồi ra tay sát hại nạn nhân giấu xác.

Ngày 19/9, TAND TPHCM đã mở phiên toà sơ thẩm xét xử Trần Công Chơn và em song sinh Trần Công Chất (SN 1990, ngụ tỉnh Tiền Giang) cùng đồng bọn với tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo cáo trạng, Chơn và Chất lên TP.HCM làm việc. Trong thời gian làm việc tại nhà hàng tiệc cưới Thảo Nguyên Xanh (huyện Bình Chánh), Chơn quen biết rồi yêu Nguyễn Thị Yến Tuyết (SN 1986, ngụ Long An). Mặc dù có con và đang ly thân với chồng nhưng Tuyết vẫn thuê nhà sống chung như vợ chồng với chàng trai thua mình 4 tuổi.

Các bị cáo nghe tuyên án, từ trái qua phải:

Trần Công Chơn, Trần Công Chất, Hồ Lê Minh Lộc và Nguyễn Thị Yến  Tuyết.


Tháng 5/2011, nhà hàng đóng cửa tạm ngưng hoạt động nên Chơn, Chất và Tuyết cùng thất nghiệp. Không có tiền tiêu xài lại biết anh Lê Minh Tâm (con trai của ông Lê Minh Tùng – chủ nhà hàng) thường ở lại nhà hàng 1 mình để trông coi và quản lý tài sản, Chơn nảy sinh ý định đến nhà hàng trộm đồ. Đồng ý với người tình, Tuyết giao xe máy cho Chơn, Chất đi đón Hồ Lê Minh Lộc cùng gây án. Trước khi đến được nhà hàng, Chơn đã bàn bạc, phân công hành động với em trai và Lộc việc sẽ giết Tâm bịt đầu mối.

Khoảng 2h sáng 9/8/2011, Chất gọi điện thoại kêu Tâm mở cửa cho mình ngủ nhờ. Do tin tưởng người làm cũ, Tâm cho 3 thanh niên vào nhà. Trong lúc cậu chủ đang chơi game, không để ý, Chơn ra hiệu cho đồng bọn rồi tiến đến một tay bịt miệng, tay kia vòng qua cổ Tâm kẹp chặt cho đến khi nạn nhân bất tỉnh. Tiếp đó, Chơn dùng dây điện quấn vào cổ Tâm rồi siết mạnh. Nghĩ Tâm đã chết, Chất lục túi quần anh này lấy 300 ngàn đồng và 1 chiếc ĐTDĐ. Sau đó, cả bọn khiêng xác cậu chủ bỏ vào bồn cây. Thấy đầu nạn nhân còn vướng trên thành xi măng, Chơn đạp mạnh 2 cái vào đầu Tâm cho lọt xuống phía trong bồn. Chính hành vi này của Chơn đã làm Tâm bị chấn thương.

Chất lấy khăn trải bàn để Chơn che xác Tâm lại rồi đậy nắp bồn, khiêng chậu kiểng đặt tại vị trí cũ. Phi tang xong, cả ba vào nhà lấy 2 dàn máy vi tính và 1 xe máy rồi cùng nhau bỏ trốn. Với số tài sản cướp được, cả bọn đem bán lấy tiền. Một phần chúng trả tiền thuê phòng, số còn lại Chơn giao Tuyết chi xài hàng ngày. Khi bị công an huyện Bình Chánh triệu tập, 4 thanh niên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Trần Công Chơn bị dẫn giải ra xe tù

Trong phiên toà sơ thẩm ngày 19/9, Chơn nhận hết tội lỗi về mình. Bị cáo này khai nhận chính mình là người chủ mưu từ lúc lên kế hoạch giết người và phi tang xác. Còn Chất, Lộc và Tuyết chỉ được Chơn rủ đi trộm cắp chứ không biết âm mưu hạ sát Tâm bịt đầu mối. Cũng giống như Chơn, 3 bị cáo còn lại là Chất, Lộc và Tuyết đều biết việc làm của mình là sai trái và khai nhận hành vi như cáo trạng Viện KSND đã truy tố.

Được nói lời sau cùng, Chơn không hề xin giảm án cho mình mà chỉ mong toà xem xét để Chất, Lộc và Tuyết được hưởng mức án khoan hồng.

Với tội ác dã man, tàn ác, HĐXX TAND TP.HCM đã tuyên phạt Trần Công Chơn mức án tử hình, Trần Công Chất nhận 22 năm tù và Hồ Lê Minh Lộc 16 năm tù cùng với 2 tội danh “giết người” và “Cướp tài sản”. Riêng Nguyễn Thị Yến Tuyết cũng phải nhận 2 năm tù giam cho tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Che giấu tội phạm”.

Tra tay vào còng, các bị cáo bị dẫn giải ra khỏi phòng xét xử giữa tiếng khóc than lẫn tiếng gọi con. Cuộc đời của Chơn và Chất đã không may mắn khi không có cha và thiếu sự dưỡng dục của mẹ. Thế nhưng chính sự coi thường lẫn thiếu hiểu biết về pháp luật đã khiến cuộc đời của các thanh niên này đi vào ngõ cụt và phạm pháp.