Tử hình kẻ đột nhập nhà phụ nữ độc thân giết người, cướp của

ANTĐ - Sau khi đột nhập nhà hàng xóm dùng dao khống chế để cướp, bị chủ nhà phát hiện, Long liền ra tay sát hại bịt đầu mối.

Sáng nay 20-9, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt Nguyễn Việt Long (SN 1988, trú tại xóm Đìa, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội) mức án tử hình về tội "Giết người" và 12 năm tù về tội "Cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Long vẫn với khuôn mặt lì lợm


Vốn biết bà Nguyễn Thị Suốt (SN 1964, là người cùng xã) có tiền, lại đang sống độc thân, nên Long nảy sinh ý định đột nhập để khống chế cướp tài sản.

Khoảng 20h 30 phút ngày 22-5-2013, Long trèo tường đột nhập nhà bà Suốt để chờ cơ hội ra tay. Thấy bà Suốt đang thiu thiu ngủ, Long lẻn vào giường dùng tay trái bịt mồm, tay phải kề dao vào cổ, khống chế ép bà Suốt mở két lấy tiền đưa cho Long.

Sau khi làm theo yêu cầu của tên cướp, bất ngờ bà Suốt quay lại thì phát hiện và buột mồm nói: "A thằng Long". Biết bị lộ, để bịt đầu mối, Long rút con dao nhọn đâm nhiều nhát vào người bà Suốt. Đồng thời Long lấy chiếc áo chống nắng quấn quanh cổ bà Suốt đến khi tắt thở mới thôi.

Chưa yên tâm, Long tiếp tục dùng chiếc kéo đâm thêm hai nhát vào ngực bà Suốt, sau đó mới lục két sắt của nạn nhân lấy đi hơn 30 triệu đồng, cùng chiếc xe máy Airblade, BKS: 29X7 - 08318 và một số tài sản khác với tổng trị giá hơn 63 triệu đồng.

Đến 16h ngày 25-5, khi Long đang lẩn trốn tại TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn thì bị CATP Hà Nội bắt giữ.