Từ cô giáo tiếng Anh đến nữ chiến sỹ Cảnh sát khu vực giỏi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Là nữ chiến sỹ công an đã vất vả, làm nhiệm vụ của một nữ Cảnh sát khu vực càng vất vả hơn. Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc thấu hiểu điều đó nhưng đã nỗ lực vượt qua tất cả, để trở thành nữ chiến sỹ Cảnh sát khu vực giỏi của Công an xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Sinh ra tại một vùng quê tại xứ Thanh, từ nhỏ, cô gái Nguyễn Thị Ngọc đã có ước mơ trở thành một chiến sỹ Công an nhân dân, khoác lên mình màu áo xanh tự hào. Ước mơ này được ảnh hưởng rất nhiều bởi những cô chú, anh chị tận tụy trong màu áo lực lượng Công an mà chị gặp.

Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc (phải) hướng dẫn người dân sử dụng VNeID

Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc (phải) hướng dẫn người dân sử dụng VNeID

Tuy nhiên, vào năm Nguyễn Thị Ngọc thi Đại học, các trường Công an không tuyển sinh nữ giới. Chính vì thế, chị đành tạm gác lại mong ước của mình để theo học chuyên ngành Sư phạm tiếng Anh.

Ngoại ngữ cũng là một đam mê của Ngọc, và công việc như cuốn chị đi với những năm dạy tiếng Anh tại một trường THPT ở quê nhà. Cho đến một ngày của năm 2010, bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời và sự nghiệp của chị đã đến, khi may mắn trúng tuyển vào Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI tại Hưng Yên, với vai trò giáo viên Tiếng Anh. Giấc mơ từ đó đã chính thức trở thành hiện thực với chị.

Sau 9 năm đằng đẵng gắn bó với giảng đường, truyền tải kiến thức và đam mê cho biết bao thế hệ sinh viên, Nguyễn Thị Ngọc thử sức mình với lĩnh vực công tác hoàn toàn mới, khi được điều động về Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc (phải) luôn tận tụy với công việc, với người dân ở địa bàn
Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc (phải) luôn tận tụy với công việc, với người dân ở địa bàn

Chị có quãng thời gian công tác tại Đồn Công an Cầu Bươu, thị trấn Văn Điển, trước khi được phân công về công tác tại Công an xã Tả Thanh Oai tháng 4-2022. Để rồi đến tháng 3-2023, giữa tình hình chung tại các đơn vị Công an xã thiếu lực lượng cán bộ làm công tác Cảnh sát khu vực, chị được phân công phụ trách địa bàn Tổ dân phố số 10 - xã Tả Thanh Oai.

Trong hơn 10 năm, từ một cô giáo tiếng Anh ngày ngày gắn bó với giảng đường, Nguyễn Thị Ngọc trở thành một nữ Cảnh sát khu vực và đó là cả một nỗ lực không ngừng nghỉ của chị.

Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc chia sẻ: "Công tác Cảnh sát khu vực đối với một cán bộ ngành ngoài tuyển vào như tôi, lại còn là cán bộ nữ... là rất khó khăn. Tôi phải luôn nỗ lực học hỏi, trau dồi kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ cũng như trực tiếp xuống địa bàn tham hỏi nhân dân, gặp gỡ các ban ngành, đoàn thể, nắm tình hình địa bàn một cách sâu sát nhất".

Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc xuống địa bàn nắm tình hình
Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc xuống địa bàn nắm tình hình

Trong thời gian thực hiện Mệnh lệnh 01 của Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc và đồng đội làm việc không quản ngày đêm, không có ngày nghỉ để hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD gắn chip, cấp và kích hoạt định danh điện tử cho công dân.

Cho đến nay, tại địa bàn Tổ dân phố số 10 xã Tả Thanh Oai, 100% công dân đủ điều kiện đã được cấp CCCD gắn chip, 81,6% công dân trong độ tuổi đã đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNeID. Chị rất vinh dự được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng giấy khen.

Chị chia sẻ, để có thể hòa nhập với Công việc hoàn toàn mới trong vài tháng, là do sự chỉ đạo sát sao của Ban chỉ huy Công an xã Tả Thanh Oai, sự giúp đỡ của anh em đồng nghiệp. Ngoài ra, chị cũng rất may mắn có sự ủng hộ từ gia đình, đặc biệt là người chồng - người đồng nghiệp cũng đang công tác tại Công an huyện Thanh Trì.

"Chúng tôi cùng công tác tại Trường Trung cấp CSND VI, rồi cùng chuyển công tác về huyện Thanh Trì. Anh tốt nghiệp khóa D29 - Học viện Cảnh sát nhân dân. Anh đã hướng dẫn và cho tôi rất nhiều lời khuyên về chuyên môn, nghiệp vụ. Biết vợ vất vả, anh còn đưa vợ đi mời công dân cấp CCCD gắn chip, hướng dẫn công dân kích hoạt định danh điện tử. Nhiều ngày đi làm về lúc 12h đêm 1h sáng, tôi cũng ngại nên hỏi chồng: Anh có buồn khi em cứ đi làm về muộn và không có thời gian cho gia đình như thế này không?. Anh chỉ ngắn gọn: Em đi làm vì nước, vì dân anh không buồn", Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc xúc động chia sẻ.

Với Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc, tài sản lớn nhất với chị chính là một gia đình ngập tràn yêu thương và thấu hiểu, một công việc mang tới rất nhiều giá trị cho xã hội, luôn được lãnh đạo, đồng nghiệp và nhân dân tin tưởng, ủng hộ trên địa bàn.