“Trường kỳ” mai phục

ANTĐ - Nhận được điện thoại của Thượng tá Nguyễn Văn Thành, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa vào lúc 6h sáng, linh tính mách bảo tôi có việc rất quan trọng.

Định vị mục tiêu

Gái mại dâm tại nhà nghỉ Thuận Phong

Thượng tá Nguyễn Văn Thành thông báo sắp có một chuyến công tác “đặc biệt” xuống TP Hải Phòng. Ông không nói rõ lý do chuyến đi và tôi cũng không hỏi nhiều, nhanh chóng sắp xếp vài thứ đồ dùng cá nhân để chuẩn bị cho một chuyến tác nghiệp tại thành phố cảng, cùng với lực lượng ĐTHS - CAQ Đống Đa. 30 phút sau, tôi và anh Quân “béo” (PV Truyền hình ATV - Trần Minh Quân), người đồng nghiệp đã gắn bó với tôi hơn 10 năm, có mặt ở trụ sở CAQ Đống Đa.

Trước giờ lên đường, chúng tôi được dự cuộc hội ý chớp nhoáng do Thượng tá Nguyễn Văn Thành chủ trì, với tổ công tác sắp thực thi nhiệm vụ quan trọng. Qua cuộc giao ban này, tôi và Quân “béo” nắm được lực lượng ĐTHS - CAQ Đống Đa chuẩn bị “cất mẻ lưới” lớn, liên quan đến các đối tượng hoạt động mại dâm và mua bán người tại TP Hải Phòng. Xuất phát từ việc phát hiện đường dây mua bán người do các đối tượng Bùi Ngọc Lương và Vũ Văn Công, đều trú tại TP Hải Phòng cầm đầu, vừa được lực lượng ĐTHS - CAQ Đống Đa phối hợp với Công an Trạm Cảnh sát ga Hà Nội đấu tranh triệt phá, CAQ Đống Đa đã lần ra một đầu mối rất quan trọng liên quan đến hoạt động mua bán trẻ em, tại một “động” mại dâm nằm trên địa bàn TP Hải Phòng.

7h30 cùng ngày, 4 chiếc xe ô tô loại 4 chỗ chở chúng tôi lên đường. Do tính chất “nóng” của công việc, cả đoàn không ai kịp ăn sáng. Trên đường qua cầu Chui, quận Long Biên, Thiếu tá Vũ Hoàng Phúc, Đội phó Đội CSHS - CAQ Đống Đa biết bụng dạ mọi người đang sôi sùng sục vì đói, đã tranh thủ dừng xe mua 20 chiếc bánh mì và 1 thùng nước “suối” cho mọi người lót dạ. Sau hơn 2 giờ chạy một mạch không nghỉ, chúng tôi có mặt ở trung tâm thành phố Hải Phòng. Để đảm bảo nguyên tắc bí mật tuyệt đối, không ai được sử dụng điện thoại di động.

Tổ công tác chia thành nhiều mũi, tiếp cận mục tiêu được “định vị” là nhà nghỉ Thuận Phong, nằm ở đầu phố Đồng Thiện, phường Kênh Dương, quận Lê Chân. Tôi và Quân “béo” được tổ công tác bố trí ngồi cùng xe với Thiếu tá Vũ Hoàng Phúc, “tổng chỉ huy” cuộc truy bắt này. Thời tiết giữa tháng 7 oi bức, ngột ngạt, cái nóng ngoài trời như thiêu đốt. Lưng áo người nào cũng ướt sũng.

 

Từ 10h sáng đến 14h chiều, chúng tôi ngồi trong xe ô tô quan sát di biến động của các đối tượng ra vào nhà nghỉ Thuận Phong, nhưng vẫn chưa nhận được ám hiệu của đồng đội. Thiếu tá Phúc cùng nhóm trinh sát liên tục hội ý và thay đổi vị trí đỗ xe ô tô, tránh bị đối tượng trong nhà nghỉ phát hiện. Cứ mỗi lần như vậy, các trinh sát lại phân công nhau theo dõi chặt chẽ người ra, kẻ vào nhà nghỉ Thuận Phong, để phát hiện sự xuất hiện của chủ nhà nghỉ này là Trần Hoàng Anh, ở quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng.


Ấn tượng khó quên

Nhà nghỉ Thuận Phong, nơi CAQ Đống Đa phát hiện, triệt phá ổ mại dâm tại đất cảng

Đúng 14h30 cùng ngày, Hoàng Anh đi xe máy vào nhà nghỉ Thuận Phong. 10 phút sau, chúng tôi từ bên ngoài đồng loạt ập vào nhà nghỉ do Hoàng Anh làm chủ đã phát hiện, bắt quả tang một đôi nam nữ đang mua bán dâm. Tại thời điểm đó, trong nhà nghỉ còn có sự xuất hiện của Trần Thị Nguyệt, trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa, đồng chủ nhà nghỉ Thuận Phong, “bồ nhí” của Trần Hoàng Anh cùng với 12 nữ tiếp viên trẻ, ăn mặc hở hang, son phấn lòe loẹt.

Khai thác “nóng” cặp tình nhân này, chúng tôi biết Nguyệt được Hoàng Anh chỉ đạo tuyển một số cô gái ở các tỉnh Thanh Hóa, Phú Thọ và Hải Phòng về làm tiếp viên nhà nghỉ để bán dâm. Nhằm “hợp thức hóa” sự xuất hiện của các cô gái, Nguyệt và Hoàng Anh đã “sắm” cho họ những hợp đồng lao động dưới dạng nhân viên dọn phòng, nhân viên phục vụ quầy bar và phục vụ ăn uống...

Trong quá trình bắt quả tang hoạt động tổ chức chứa chấp mại dâm tại nhà nghỉ Thuận Phong, lực lượng CSHS - CAQ Đống Đa còn phát hiện và giải cứu được một bé gái tên là V, ở TP Hải Phòng, là nạn nhân trong một vụ mua bán người do các đối tượng Vũ Văn Công và Bùi Ngọc Lương tổ chức, bị ép vào nhà nghỉ Thuận Phong để phục vụ khách làng chơi. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an được biết chủ nhà nghỉ Thuận Phong và nhóm tội phạm mua bán người do Bùi Ngọc Lương và Vũ Văn Công cầm đầu có mối quan hệ khá khăng khít. Chúng thường tổ chức dụ dỗ, lừa gạt các cô gái nhẹ dạ ở nhiều tỉnh, thành phố, theo chúng đi chơi, xin việc làm, rồi đưa vào các nhà nghỉ ép làm gái mại dâm.

Gần 1 giờ sau khi “đột kích” vào nhà nghỉ Thuận Phong, Cơ quan CSĐT - CAQ Đống Đa phối hợp với CATP Hải Phòng đã thực hiện xong lệnh bắt, khám xét khẩn cấp các đối tượng Trần Hoàng Anh và Trần Thị Nguyệt, đưa chúng lên ô tô di lý về Hà Nội để tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án. Rời thành phố cảng khi mặt trời chỉ còn một nửa nhô lên mặt biển, chúng tôi như quên mất cái đói, cái khát vì từ sáng đến giờ không ai ăn chút gì vào bụng, chỉ uống nước “suối” trừ bữa.