Trung úy trẻ hết lòng vì dân

ANTĐ - 3h20 sáng 20-12, khi gia đình tôi (ở số 48, tổ 39 phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy) cùng mọi người đang ngon giấc thì có 2 đối tượng cậy cửa sổ, lấy trộm ví và điện thoại trong nhà tôi. Rất may, mọi hành vi của các đối tượng này đã bị Trung úy công an Lê Minh Tuấn - CAP Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy phát hiện. Ngay lập tức, anh Tuấn cùng với anh Trung (anh trai mình) đuổi bắt đối tượng đến đầu ngõ thì bắt giữ được 1 tên, tên còn lại trốn thoát. 

Sau đó, hai anh đã cùng với CAP Yên Hòa đưa đối tượng này về  trụ sở CAP Yên Hòa để xác minh, làm rõ sự việc. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên là Cao Văn Hoàng ở thị xã Sầm Sơn, Thanh Hóa. Thời gian qua, Hoàng đã cùng với một số đối tượng khác thực hiện nhiều vụ trộm cắp trót lọt. Qua lời khai của tên Hoàng, CAP Yên Hòa bắt giữ thêm 5 đối tượng trộm cắp khác cùng ổ nhóm với Hoàng, thu giữ được một số tang vật có giá trị.

Điều đáng nói là chiến công trên của Trung úy Lê Minh Tuấn được xác lập trước ngày cưới của anh đúng 1 ngày. Hành động dũng cảm, mưu trí trong việc bắt giữ đối tượng phạm tội của anh Tuấn thể hiện sự hy sinh, hết lòng vì dân phục vụ của người chiến sỹ công an, khiến người dân vô cùng phấn khởi và cảm phục. Qua Báo ANTĐ, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến anh Tuấn và các chiến sỹ CAP Yên Hoà. Chúc các anh luôn mạnh khỏe, hạnh phúc để bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.