Trùm lừa đảo bị áp giải về Việt Nam bằng chuyên cơ riêng

ANTĐ - Kiếm tiền dễ dàng, giàu lên nhanh chóng từ việc buôn bán xe ô tô cũ, Nguyễn Đức Dũng (tức Dũng “thẹo”) cùng với vợ bắt đầu tháng ngày ăn chơi, trác táng. Chẳng mấy chốc vị “đại gia” có tiếng trong giới buôn ô tô tại TP.HCM này đã rơi vào tình cảnh nợ nần chồng chất. Để giải quyết cơn bĩ cực, Dũng đã dùng mánh khóe bán một xe cho khách hàng và lợi dụng sự tin tưởng của người khác để vay mượn, lừa đảo. Hậu quả là chỉ trong một thời gian ngắn, đã có hàng chục người trở thành nạn nhân của “đại gia” ô tô với số tiền lừa đảo lên tới hàng trăm tỉ đồng. 

Trùm lừa đảo bị áp giải về Việt Nam bằng chuyên cơ riêng ảnh 1

Lái taxi trở thành ông chủ salon 

Để nói về Nguyễn Đức Dũng (tức Dũng “thẹo”, 41 tuổi, ở tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) phải bắt đầu từ thời điểm sau nhiều năm bôn ba cùng gia đình tại Campuchia, năm 1996, Dũng “thẹo” trở về TP.HCM để hành nghề lái xe taxi. Vốn là người khá nhạy bén với thị trường, lại có tài ăn nói linh hoạt của mình, Dũng “thẹo” nhanh chóng chuyển sang làm nghề “cò” xe ô tô. Đến năm 2001, sau khi dành dụm được một số tương đối khá, Dũng “thẹo” bắt đầu thu mua xe taxi thanh lý. Được “hợp đồng” nào Dũng “thẹo” lại mang xe taxi ra chợ An Dương Vương  tại quận 5, TP.HCM bán để kiếm tiền chênh lệch.

Trong giới thu mua xe ô tô taxi cũ nói rằng, giai đoạn đó, Dũng “thẹo” gặp vận nên công việc làm ăn ngày một “phất” lên. Năm 2005, thấy Dũng “thẹo” có tài kinh doanh, một “đại gia” ở quận 8, TP.HCM đã cho Dũng “thẹo” vay số tiền lên đến 1 triệu USD với lãi 3%/tháng - thực chất là đầu tư vốn để cùng nhau kinh doanh xe ô tô. Nắm giữ trong tay một số vốn lớn, Dũng “thẹo” tiếp tục góp số vốn có được với một người đàn ông tên Hùng để mở salon Hùng Dũng trên đường Cộng Hòa để kinh doanh xe hơi cũ. 

Giai đoạn này tại TP.HCM việc buôn bán xe ô tô khá thịnh hành, lại là một trong những người tiên phong nên công việc kinh doanh của Dũng “thẹo” cũng vì thế mà gặp rất nhiều thuận lợi. Năm 2008, mỗi tháng salon Hùng Dũng bán được khoảng 60 xe ô tô, lãi đến cả hơn 100.000 USD. Cũng vì doanh số “khủng” nên tên tuổi Dũng “thẹo” đi kèm với sự uy tín, nhiều chủ salon, người trong giới buôn bán ô tô đã tin tưởng đến mức cho salon của Dũng mua xe trả chậm.

Kiếm tiền một cách dễ dàng nên Dũng “thẹo” cũng chẳng mấy quan tâm đến việc tốn bao nhiêu tiền để ăn chơi. Để chứng minh đẳng cấp lắm tiền nhiều của của gia đình, vợ con Dũng cũng thi nhau mua sắm hàng hiệu từ quần áo, túi xách, đồng hồ, trang sức đến các vật dụng cá nhân, mỗi món đồ có giá từ vào nghìn USD để cả gần 100.000 USD. Thời điểm đó, trong giới buôn ô tô cũng “nể” Dũng về độ vung tay khi dùng toàn đồng hồ lên đến cả 80.000 USD/chiếc, mang theo người 2 chiếc điện thoại nhãn hiệu Vertu trị giá hàng chục nghìn USD/chiếc. Xuất hiện ở đâu Dũng “thẹo” cùng vợ luôn tạo ra trước giới kinh doanh là một hình mẫu doanh nhân thành đạt, tiêu tiền không phải tính toán. Dũng mua một căn hộ chung cư cao cấp The Manor, mua đất ở khu Gia Hòa để xây nhà, chưa ưng ý lại phá đi xây lại nhiều lần đến khi ưng ý thì thôi. Mỗi khi có thời gian, vợ chồng Dũng “thẹo” lại lên đường đi du lịch nước ngoài để tận hưởng cuộc sống xa xỉ…

Vết trượt của một “đại gia”

Khát vọng làm giàu chưa dừng lại, thấy việc buôn bán xe ô tô cũ vẫn đang trong thời kỳ hưng thịnh, Dũng “thẹo” đã bàn với vợ tính toán mở rộng động kinh doanh. Sau một thời gian suy tính, như để làm “sang” chính mình, Dũng “thẹo” quyết định chuyển sang kinh doanh xe ô tô mới, siêu xe. Trong bước chuyển đổi buôn bán xe ô tô mới của Dũng “thẹo” đang ở giai đoạn khởi đầu thì khủng hoảng kinh tế ập đến khiến công việc kinh doanh của Dũng “thẹo” không được như ý. Năm 2009, việc xe bán ra chậm đã khiến salon của Dũng gặp rất nhiều khó khăn.

Thế nhưng ăn chơi đã ngấm vào người không thể bỏ nên tiền lãi thu được từ công việc kinh doanh không đáp ứng đủ mức độ phung phí của Dũng. Mỗi tháng lãi phải trả cho nguồn vốn vay mượn kinh doanh khiến ông chủ salon Hùng Dũng rơi vào cảnh thiếu tiền. Để duy trì hoạt động, “đẩy” thời gian vay được dài hơn, Dũng “thẹo” chấp nhận mức vay lãi tới 5%/tháng, thậm chí sẵn sàng vay “nóng” tín dụng đen mức 9%/tháng để “lấy sau bù trước”.  Cứ như vậy, Dũng “thẹo” trượt dài trong vũng lầy nợ nần. Chỉ tính riêng trong năm 2010, tổng số nợ mà Dũng “thẹo” phải trả đã vượt trên 500 tỷ đồng. Biết là không thể trả lẫn xoay xở được nữa nên chuyển sang sử dụng các mánh khóe lừa đảo và tính cách tẩu thoát. 

Trong lúc thiếu tiền, bằng uy tín và độ giàu sang chưng ra bề ngoài của mình nên Dũng “thẹo” dễ dàng đạt được mục đích lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các nạn nhân. Điển hình là vụ Dũng “thẹo” mua bán “nhập nhằng” một chiếc xe ô tô cho nhiều chủ để thu lợi bất chính. Vào năm 2010, Dũng “thẹo” mua chiếc xe ô tô nhãn hiệu Lexus GL 570 của ông N.H.V với giá 150.000 USD nhưng mới chỉ trả được 30.000 USD.

Tiếp đến, Dũng “thẹo” đã bán cho người khác với giá 140.000 USD, rồi gợi ý người này ký gửi chiếc xe tại salon Hùng Dũng để bán giúp với giá cao hơn. Sau đó Dũng “thẹo” bán tiếp cho người thứ ba ở quận Gò Vấp với giá 140.000 USD. Như vậy, chỉ với một chiếc xe Dũng “thẹo” đã cho 3 người vào “ma trận” lừa đảo và chuộc lợi số tiền lên đến 250.000 USD… Những vụ lừa đảo diễn ra trót lọt, Dũng “thẹo” bắt đầu tính toán đến phương án tháo chạy bằng cách chuyển dần những tài sản có giá trị cho người thân. Tính toán trước thời điểm vỡ nợ lẫn bại lộ thủ đoạn lừa đảo, giữa tháng 3-2011, Dũng “thẹo” đã đưa vợ con sang Thái Lan du lịch, từ đây cả gia đình “đại gia” đã bay sang Mỹ để lẩn trốn.  

Cuộc dẫn độ đặc biệt

Đến giữa tháng 3-2011, thông tin Dũng “thẹo” - chủ salon ô tô Hùng Dũng ở số 20 đường Cộng Hòa, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM trốn đi Mỹ đã khiến giới buôn bán xe ô tô và dư luận TP.HCM xôn xao.  Ngay sau đó, phía cơ quan điều tra đã liên tiếp nhận được nhiều đơn thư tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỷ đồng của “đại gia” Dũng “thẹo”. Vào cuộc điều tra, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Đức Dũng đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều cá nhân khoảng 2,5 triệu USD, gần 50 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác như xe ô tô và bất động sản khác.

Trước hành vi của Nguyễn Đức Dũng, ngày 22-4-2011, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã chính thức ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can và truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công ty Hùng Dũng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tiến hành xác minh, điều tra, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Đức Dũng cùng vợ và hai con đã trốn ra nước ngoài để lẩn trốn sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Ngày 11-5-2011, Interpol Việt Nam đã đưa Nguyễn Đức Dũng vào diện truy nã đỏ số A-2845/5-2011 trên toàn cầu. Trong quá trình lẩn trốn tại Mỹ, cuối năm 2014 Dũng “thẹo” đã gây ra tai nạn giao thông nên bị cơ quan chức năng nước sở tại bắt giữ. Sau khi Dũng “thẹo” bị bắt giữ, đại diện Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ cho biết lịch bàn giao đối tượng Nguyễn Đức Dũng cho Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam sẽ diễn ra vào ngày 10-3-2015. 

Theo đúng lịch trình, sáng ngày 9-3-2015, hai sĩ quan của HSI áp tải Nguyễn Đức Dũng ra sân bay Ronald Reagan ở Washington D.C làm thủ tục cho đối tượng trở về Việt Nam trên chuyến bay của Hãng All Nippon Airway NH.01 cất cánh lúc 12h20’. Tại sân bay, Dũng “thẹo” khi biết mình bị áp giải về Việt Nam đã lồng lên rồi la hét, đe dọa và có ý định hành hung hành khách đang xếp hàng làm thủ tục xuất cảnh.

Thái độ hung hăng của Nguyễn Đức Dũng đã khiến nhiều khách hàng cùng chuyến bay hoảng sợ khi đối tượng bắt đầu giở chiêu trò vạ vật khóc lóc. Theo quy đinh của luật pháp Hoa Kỳ, vì bị trục xuất nên cơ quan thi hành pháp luật không thể còng tay Nguyễn Đức Dũng như tội phạm dẫn độ trên các chuyến bay thương mại. Trước thái độ và hành động hung hãn của Nguyễn Đức Dũng, Cơ trưởng chuyến bay NH1 đã quyết định từ chối cho Dũng lên máy bay vì lý do an toàn hàng không. Lập tức Nguyễn Đức Dũng đã được áp tải trở lại trại tạm giam. Sau đó Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ đã phải bố trí một chuyến bay riêng để dẫn độ đối tượng phạm tội đặc biệt này trao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ công an Việt Nam.  

Chiều ngày 6- 1-2016, chuyến bay mang số hiệu N144-PK của Hãng hàng không Hoa Kỳ đã hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Tại đây, đại diện Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ cùng 7 sĩ quan áp tải chuyến bay của HSI đã bàn giao tên tội phạm Nguyễn Đức Dũng cho Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an Việt Nam.