Trọng tài Rafati tự tử vì chán nản

ANTĐ - Trọng tài người Đức Babak Rafati xác nhận rằng ông ấy đã chịu đựng sự chán nản và đó là điều đã dẫn đến việc ông cố tự tử hồi cuối tuần trước.

Trọng tài Babak Rafati


Chỉ vài giờ trước trận đấu giữa Cologne và Mainz giải đấu Bundesliga, các trợ lí đã tìm thấy Rafati nằm trong bồn tắm với nhiều máu chảy ra từ vết cắt trên cổ tay. Ông được cấp cứu tại bệnh viện và ra viện vài ngày trước. Hiện ông đang nhận sự chăm sóc về tâm lí.

Ông Rafati được các bác sĩ chẩn đoán đang mắc một kiểu chán nản. Theo ông Rafati, những triệu chứng đầu tiên đã xuất hiện từ khoảng 1 năm rưỡi về trước, đến nay chúng đã phát triển với cường độ mạnh.

“Ông Rafati cảm thấy ngày càng áp lực khi xuất hiện trên sân dưới áp lực của giới truyền thông cùng với những nỗi lo liên tục về việc ông sẽ mắc lỗi trên sân bóng và điều này đã khiến nỗi lo lắng không ngừng tăng lên”.

Hiện tại ông Rafati đang được chữa trị với phương pháp chuyên nghiệp để chấm dứt những nguyên nhân trên. Về thời gian điều trị, với bất kì trường hợp chán nản nào đều không thể nói trước được nhưng trọng tài 41 tuổi này hi vọng sẽ sớm trở lại cuộc sống đời thường. Và điều đó cũng có nghĩa ông muốn trở lại với sân cỏ.