Vụ “Bị bắn thủng hộp sọ khi ngồi nhậu”:

Trốn không nổi, hung thủ ra đầu thú

ANTĐ - Báo ANTĐ đã đưa tin, khoảng 20h ngày 3-7, một nhóm khoảng 10 nam thanh niên trong đó có anh Hoàng Đình Tiến và Nguyễn Công Thi vào uống bia tại nhà hàng Tây Tây Hồ trên địa bàn xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội. Trong quá trình uống bia, giữa 2 nam thanh niên này đã xảy ra xô xát. Hậu quả, anh Tiến bị đối tượng Thi dùng súng bắn vào đầu.

Nơi anh Hoàng Đình Tiến bị bắn

Sau một thời gian lẩn trốn, ngày 11-8, Nguyễn Công Thi (SN 1977), trú tại thôn Trung, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội - đối tượng dùng súng bắn vào đầu anh Hoàng Đình Tiến, SN 1983, trú tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đã ra đầu thú.

Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm đã làm rõ, tối 3-7, Nguyễn Công Thi cùng một số người bạn trong đó có Nguyễn Văn Hưng (SN 1986); Nguyễn Tiến Cương (SN 1987); Nguyễn Văn Sỹ (SN 1977); Nguyễn Xuân Phong (SN 1981) đều trú tại xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội và anh Hoàng Đình Tiến rủ nhau đến uống bia tại quán Tây Tây Hồ. Trong quá trình uống bia tại đây, giữa anh Tiến và Thi đã xảy ra cãi vã chỉ vì một nguyên nhân nhỏ nhặt trước đó.

Sau khi được mọi người can ngăn, Nguyễn Công Thi đã bỏ đi ra ngoài. Khoảng 20 phút sau, Thi quay lại bàn bia và giữa anh Tiến và đối tượng này lại xảy ra xô xát. Trong lúc bực tức, Thi đã rút khẩu súng dạng colt tự chế bắn đạn thể thao gí vào thái dương bên trái của anh Tiến bóp cò. Bị trúng đạn, anh Tiến ngã gục xuống sàn nhà bất tỉnh. Sau khi sự việc xảy ra, Thi đã cùng Cương, Phong, Hưng, Sỹ bỏ trốn. Còn anh Tiến đã được người dân và nhân viên của quán bia này thuê taxi đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Xanh Pôn. Sau khi phẫu thuật, các bác sỹ đã lấy được mảnh đạn ra và hiện anh Tiến không còn nguy hiểm đến tính mạng.

Cũng trong quá trình điều tra, sau khi thu thập đầy đủ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Công Thi, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt với đối tượng này về hành vi giết người. Sau một thời gian lẩn trốn, biết không thể thoát tội, ngày 11-8, Nguyễn Công Thi đã đến Cục CSHS - Bộ Công an đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.