Trộm cắp trên hè phố và trong bệnh viện sẽ còn là ‘vấn nạn’, nếu…

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  “Một số vụ việc thời gian qua, từ lúc tiếp nhận trình báo đến khi điều tra, bắt giữ thủ phạm trộm cắp, lực lượng Công an quận tiến hành trong khoảng 2 ngày. Tuy nhiên, đằng sau những kết quả ấy, là canh cánh suy nghĩ bởi sự chủ quan, mất cảnh giác của một bộ phận người dân”, Trung tá Phùng Văn Quang – Phó trưởng CAQ Hà Đông (Hà Nội) chia sẻ.

Truy nóng…

Sáng 1-8, CAQ Hà Đông nhận được trình báo từ phía Bệnh viện đa khoa Hà Đông, về việc rạng sáng cùng ngày, tại phòng nghỉ của điều dưỡng viên khoa Hồi sức cấp cứu, xảy ra vụ mất trộm điện thoại di động iPhone 12 Pro Max. Tiếp cận hiện trường ghi lời khai nhân chứng, người liên quan và trích xuất camera, lực lượng CAQ Hà Đông ghi nhận vụ trộm xảy ra khoảng hơn 4h; đối tượng gây án là nam giới, trung niên, và đã “ra tay” chỉ trong tích tắc cửa phòng của nhân viên điều dưỡng không cài, khóa bên trong.

Các ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản bị CAQ Hà Đông truy xét, bắt giữ

Các ổ nhóm trộm cắp, tiêu thụ tài sản bị CAQ Hà Đông truy xét, bắt giữ

Công tác rà soát được khẩn trương tiến hành, và CAQ Hà Đông ghi nhận trước thời gian xảy ra vụ trộm, có 2 nam giới (1 trung niên, 1 khá trẻ) vào Bệnh viện và di chuyển qua nhiều khoa, sau đó ngủ ở dãy ghế gần khoa Hồi sức cấp cứu. Tìm hiểu sâu, trinh sát xác định 2 người này không có thân nhân đang điều trị tại bệnh viện. Một số người dân cho biết cách đây mấy ngày, thấy cặp “già, trẻ” đó lang thang quanh khu vực bệnh viện.

Kết quả rà soát diện rộng được đẩy mạnh, và nguồn tin cho biết, trong sáng 1-8, có 2 nam giới 1 trung tuổi và 1 ở độ tuổi thiếu niên, đã từ Hà Đông di chuyển ra bến xe khách để về Nam Định. Truy đến cùng manh mối này kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CAQ Hà Đông đã làm rõ và bắt giữ tác giả vụ trộm là Nguyễn Văn Sơn (SN 1979; quê quán Nghĩa Lạc, Nghĩa Hưng, Nam Định). Cơ quan Công an cũng đã thu hồi chiếc điện thoại di động mà Sơn đã kịp bán với giá 1,2 triệu đồng.

Lời khai của kẻ có 1 tiền án về tội trộm cắp cho thấy, do không có nghề nghiệp ổn định, Sơn thường cùng con trai là Nguyễn Văn Bình (SN 2005), sống lang thang quanh khu vực Bệnh viện đa khoa Hà Đông (Hà Nội). Ngày 1-8, Sơn rủ con vào Bệnh viện đa khoa Hà Đông với mục đích tăm tia trộm cắp tài sản. Do chưa “săn” được “mồi” nên hai bố con tìm chỗ ngủ ngay trong khuôn viên bệnh viện.

Khoảng hơn 4h, Sơn tỉnh giấc và thấy cửa phòng 103 – khoa Hồi sức cấp cứu, đang mở hé. Lập tức, Sơn đột nhập vào trong, lục soát lấy được chiếc chiếc điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 12 Pro Max của nhân viên điều dưỡng.

Sau đó, Sơn đi ra khu vực ghế chờ gọi con trai dậy, thông báo đã “ăn hàng” và hai bố con đi ô tô khách về quê. Chiều 2-8, Sơn mang bán chiếc điện thoại cho 1 cửa hàng kinh doanh, mua bán điện thoại di động tại xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Hưng, được 1,2 triệu đồng. Sơn “thưởng” cho con trai 100.000 đồng.

Một ngày sau khi làm rõ vụ trộm tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, trinh sát hình sự CAQ Hà Đông cũng đã truy xét, “hốt” toàn bộ các đối tượng trong ổ nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy.

Cuối tháng 7-2023, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý đối tượng, lực lượng Cảnh sát hình sự CAQ Hà Đông phát hiện Nguyễn Công Thành (SN 1990, trú tại phường Hà Cầu, quận Hà Đông; là đối tượng nghiện ma tuý, đã có 3 tiền án về các tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý) có nhiều biểu hiện nghi vấn trộm cắp xe máy. Tổ chức trinh sát đi sâu vào mối quan hệ của đối tượng này, lực lượng Công an xác định Thành thường xuyên “hợp tác” cùng Ngô Văn Tuấn (SN 1982, trú tại xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội). Tên này cũng nghiện ma tuý, có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, tàng trữ trái phép chất ma tuý.

“Thành và Tuấn đều không có công ăn việc làm, nhưng hàng ngày luôn chập với nhau, di chuyển liên tục và thay nhiều xe máy. Chúng tôi nhận định, các đối tượng chắc chắn liên quan đến việc trộm cắp, tiêu thụ tài sản phi pháp…”, trinh sát hình sự CAQ Hà Đông nhớ lại.

Tập trung lực lượng đấu tranh, ngăn chặn và giải mã hành vi nghi vấn của các đối tượng nêu trên, ngày 4-8, dưới sự chỉ đạo của Ban chỉ huy CAQ, lực lượng Cảnh sát hình sự khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ngô Văn Tuấn và Nguyễn Công Thành; thu giữ 3 chiếc xe máy, 1 biển kiểm soát, là tang vật các vụ trộm cắp, cùng nhiều công cụ các đối tượng sử dụng để gây án. Khai thác “nóng”, CQĐT làm rõ vai trò tiêu thụ của Đào Xuân Hoạt (SN 1990, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông).

Tại CQĐT, các đối tượng khai nhận do nghiện ma tuý, không có công ăn việc làm nên Thành và Tuấn rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Cả hai bàn bạc sẽ chọn địa bàn các quận để ra tay.

Hàng ngày, chúng lang thang trên các tuyến phố, quan sát vỉa hè, trước cửa nhà dân, cửa hàng tiện ích…những nơi không có người trông giữ tài sản, nếu phát hiện xe máy sơ hở sẽ trộm cắp. Mỗi phi vụ trộm cắp trót lọt, Thành, Tuấn mang về bán cho Hoạt với giá rẻ.

Sơ bộ trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến khi bị bắt, Tuấn và Thành đã gây hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn quận Hà Đông và các quận trên địa bàn thành phố. Bước đầu, cơ quan Công an làm rõ cặp đôi này thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản tại quận Hà Đông và một số quận Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai.

Căn cứ tài liệu thu thập, CQĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Công Thành về tội trộm cắp tài sản; Đào Xuân Hoạt về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; tiếp tục đấu tranh, khai thác mở rộng điều tra triệt để vụ án.

Ý thức và công tác phòng ngừa “rất đáng lo ngại”

Đây là đánh giá của Trung táPhùng Văn Quang – Phó trưởng CAQ Hà Đông (Hà Nội), từ thực tiễn những chuyên án, kế hoạch đấu tranh đường dây, ổ nhóm, đối tượng trộm cắp mà lực lượng CAQ thực hiện.

Vị trí các cửa hàng, quán games mà nhóm trộm này hay ra tay

Vị trí các cửa hàng, quán games mà nhóm trộm này hay ra tay

Đơn cử như tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông, ngày 8-7 vừa qua, cũng đã xảy ra vụ đối tượng cơ hội, lợi dụng sơ hở để trộm cắp. Kẻ mò đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông và gây án trót lọt là Đào Thị Hoài Thương (SN: 1990, có 1 tiền án về tội Trộm cắp tài sản; quê quán phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên).

Tối 7-7, Thương đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 thuộc phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng, lấy cắp được chiếc điện thoại di động nhãn hiệu ViVo Y20S. Sáng hôm sau, khoảng 7h, Thương đến Bệnh viện đa khoa Hà Đông, lùng sục các khoa để tăm tia, rồi “chọn” khoa Hồi sức tích cực và chống độc, khi phát hiện tủ sắt để đồ cá nhân, bên trên có nhiều balo, túi xách mà không ai quản lý.

Quan sát kỹ, Thương nhấc chiếc túi đeo chéo, màu đen, có dòng chữ “URBAN LIVE STYLE”, rồi bỏ ra ngoài để kiểm tra "chiến lợi phẩm", gồm giấy đăng ký của chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS: 19C1-104.22, một thẻ căn cước công dân, thẻ ngân hàng Techcombank, 1 chìa khóa xe máy, một vé xe máy (dạng thẻ từ).

Nhận thấy chiếc chìa khóa và chiếc thẻ từ là của chiếc xe máy BKS: 19C1-104.22 đang gửi trong bệnh viện, Thương nảy sinh ý định "xơi" nốt chiếc xe máy trên. Thực hiện ý định này, Thương quay lại nhà xe của Bệnh viện tìm bằng được chiếc xe máy. Với chìa khóa và vé xe, đối tượng 1 tiền án dễ dàng đưa được phương tiện ra ngoài.

Sau đó, Thương gọi điện cho bạn là Nguyễn Thị Hòa (SN 1984, quê quán Bình Lục, Hà Nam) hẹn gặp và cho Hòa chiếc túi vừa lấy trộm được. Hòa biết chiếc túi là tài sản phi pháp nhưng vẫn nhận để sử dụng. Về phần mình, Thương điều khiển xe máy BKS: 19C1-104.22 đi tìm nơi bán, và với đầy đủ giấy tờ xe, cô ta đã tự nhận là tài sản của mình để bán cho 1 cửa hàng chuyên mua bán xe máy ở phường Mộ Lao, Hà Đông được 2,7 triệu đồng.

Bán xe xong, Thương đi bộ quay lại Bệnh viện đa khoa Hà Đông để lấy chiếc xe máy của mình. Nhưng, bộ dạng nghi vấn của đối tượng đã bị tổ công tác Công an phường Quang Trung phát hiện, kiểm tra, mời về trụ sở làm việc.

Lời khai của Thương cho thấy, sở dĩ cô ta liều lĩnh và chọn bệnh viện làm nơi gây án, do những địa điểm này hay tập trung đông người và có quá nhiều sơ hở từ phía người nhà bệnh nhân đến chăm nom. Chưa kể, công tác phòng ngừa tại các khu thăm khám, điều trị ở nhiều bệnh viện chưa được quan tâm đúng mức.

Vẫn theo Trung tá Phùng Văn Quang, “không có người trông giữ, chủ tài sản sơ hở”…đã và đang là kẽ hở khiến kẻ xấu vẫn còn "đất" để thực hiện các hành vi trộm cắp. Giống như cặp đôi Ngô Văn Tuấn, Nguyễn Công Thành chuyên trộm xe máy ở hè phố các quận, ổ nhóm Phạm Hữu Tùng (SN 1998, có 1 tiền án về tội trộm cắp; đăng ký thường trú ở quận Đống Đa, Hà Nội, sống lang thang); và Cao Văn Long (SN 2006, có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản; trú tại xã Hoàng Văn Thụ, Chương Mỹ, Hà Nội), chuyên ‘ăn’ xe máy tại các cửa hàng tiện ích Circle K, quán game, bởi chúng nắm được quy luật những địa điểm này đều chung sơ hở không có người trông giữ xe cho khách.

Từ tháng 2 đến tháng 7-2023, cặp Long - Tùng gây hàng loạt vụ lấy xe máy, rồi bán cho Lê Văn Tuyên (SN 1994, trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ), với giá siêu rẻ. Càng nghiên cứu lời khai của các đối tượng, lại càng ngán ngẩm bởi ý thức của nhiều chủ phương tiện. Có những chiếc xe đắt tiền, nhưng sẵn sàng được “vứt” ở vỉa hè (cửa quán game, cửa hàng tiện ích) không có người trông giữ, xuyên đêm. Và chỉ chưa quá 1 phút, với công cụ hỗ trợ, nhóm trộm dễ dàng mở được khóa điện, phóng xe đi…

Rõ ràng, công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm nói chung và tội phạm trộm cắp nói riêng, nếu chỉ “trông” cả vào việc điều tra, truy bắt của lực lượng Công an, sẽ không thể đạt hiệu quả trọn vẹn. Mỗi người dân, hãy từ “bài học” của…người khác, để suy nghĩ và vận dụng cho bản thân, tránh bị mất tài sản mà nhiều khi không phải lúc nào cũng may mắn tìm lại được.