Triệt phá một "siêu lô cốt" ma tuý

ANTĐ - “Lô cốt” tưởng như bất khả xâm phạm của cặp vợ chồng ma tuý này đã bị lực lượng công an đột kích đánh tan.

Với thủ đoạn hết sức tinh vi, hoạt động có tổ chức chặt chẽ, lại liên tục thay đổi chỗ ở, số điện thoại và địa điểm bán ma túy, đồng thời cắt cử nhiều “chân rết” cảnh giới để đánh động khi bị lực lượng CA phát hiện, nên đã nhiều lần, cặp vợ chồng buôn bán ma túy Nguyễn Văn Nhân (1976, HKTT tại P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) và Võ Đặng Nhan Uyên (1982, HKTT tại P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) thoát khỏi vòng lao lý vì đã kịp tiêu hủy tang vật. Tuy nhiên, đêm 29-7, một vụ đột kích bất ngờ của các TS Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý  CATP Đà Nẵng đã khiến các đối tượng không kịp trở tay và đành thúc thủ trước những chứng cứ không thể chối cãi.

Cuộc tập kích lúc nửa đêm...

Đêm 29-7, càng về khuya, bầu trời càng trở nên tĩnh mịch. Trong căn nhà nằm trên đường An Thượng 10, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), có một nhóm người đang rôm rả cụng ly. Chẳng ai để ý phía bên ngoài, lực lượng TS thuộc Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng đang ém quân chờ lệnh xuất kích. Thỉnh thoảng, có một vài ánh đèn xe máy quét qua rồi mất hút trong đêm vắng. Thời gian như chậm lại, trên gương mặt của các TS lại càng hiện rõ nét căng thẳng.

Khoảng 23 giờ cùng ngày, trước cửa căn nhà bỗng nhiên xuất hiện một đối tượng lạ. Vừa dừng xe, đối tượng liền bước xuống với chùm chìa khóa trong tay. Chờ cho đối tượng tra chìa vào ổ khóa, một tiếng tách bật ra cũng là lúc các TS ập vào khống chế.

Vì quá bất ngờ nên đối tượng không kịp trở tay. Khi TS dẫn giải đối tượng vào sâu bên trong căn nhà, tiếng cụng ly bỗng dưng ngưng bặt. Thay vào đó là hình ảnh đứng như trời trồng của những người có mặt. Sau vài giây hốt hoảng, khi trấn tĩnh lại và biết không thể thoái lui, các đối tượng lần lượt phải tra tay vào còng.

Chủ nhân đang thuê căn nhà và cũng là đối tượng chính mà các TS thực hiện lệnh bắt khẩn cấp là cặp vợ chồng Nguyễn Văn Nhân (1976, HKTT tại P. Phước Mỹ, Q. Sơn Trà) và Võ Đặng Nhan Uyên (Na mập, 1982, HKTT tại P. Vĩnh Trung, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) và một đối tượng khác có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy chuyên nghiệp. Ngoài ra, để củng cố chứng cứ khi tiến hành bắt cặp vợ chồng Nhân - Uyên, trước đó lực lượng TS vòng ngoài đã bắt giữ 4 đối tượng là con nghiện đến địa chỉ này để mua ma túy tổng hợp về dùng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng CA phát hiện và thu giữ trong nhà của Nhân - Uyên thuê hơn 20g MT tổng hợp (hàng đá), hơn 30 tẩu hút thuốc, 2 cân điện tử, 10 bình gas, 5 đèn khò, hơn 200 tép nhựa nhỏ dùng để đựng MT, gần 15 triệu đồng... Đặc biệt, lực lượng CA còn thu giữ thêm một mã tấu, một cây kiếm mà các đối tượng sử dụng để “hộ thân” khi có sự cố hoặc bị phát hiện... Trước những chứng cứ không thể chối cãi, vợ chồng Nhân - Uyên đã phải khai nhận hành vi của mình.

Trang bị bình gas, đèn khò, kìm bấm để chia MT thành tép nhỏ và công đoạn cuối cùng là hoàn thành và đem đi tiêu thụ.
Trang bị bình gas, đèn khò, kìm bấm để chia MT thành tép nhỏ và công đoạn cuối cùng là hoàn thành và đem đi tiêu thụ.
Trang bị bình gas, đèn khò, kìm bấm để chia MT thành tép nhỏ và công đoạn cuối cùng là hoàn thành và đem đi tiêu thụ.
Trang bị bình gas, đèn khò, kìm bấm để chia MT thành tép nhỏ và công đoạn cuối cùng là hoàn thành và đem đi tiêu thụ.

Trang bị bình gas, đèn khò, kìm bấm để chia MT thành tép nhỏ
và công đoạn cuối cùng là hoàn thành và đem đi tiêu thụ.

Hành trình trở thành chủ “đại lý” ma túy

Sau khi dẫn giải các đối tượng về trụ sở Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng, công tác xác minh, làm rõ hành vi của vợ chồng Uyên - Nhân và đối tượng liên quan đã được các ĐTV tiến hành trong suốt đêm 29 và rạng sáng 30-7. Ban đầu, Uyên - Nhân lần lượt khai nhận: Khoảng giữa tháng 5-2008, Uyên cùng chồng thuê mặt bằng mở quán nhậu bình dân trên đường Trần Hưng Đạo (Q. Sơn Trà).

Trong quá trình mở quán nhậu tại đây, vợ chồng Uyên thấy có một số đối tượng, chủ yếu là thanh niên đến quán mình nhậu có biểu hiện dùng thuốc lắc. Đây cũng là thời điểm mà “phong trào” sử dụng thuốc lắc trong thanh niên đang rộ lên. Biết được nhu cầu sử dụng rất lớn, lại có điều kiện thuận lợi trong việc tiếp xúc với các đối tượng sử dụng nên vợ chồng Uyên bắt mối và tiến hành mua bán thuốc lắc từ đây.

Thời gian đầu, việc buôn bán thuốc lắc chủ yếu do Uyên đảm nhận, còn Nhân chỉ trong vai trò phụ giúp. Cũng vì mới bắt mối buôn bán, vốn liếng lại ít nên vợ chồng Uyên hoạt động theo kiểu “cò con”, cơ hội, chưa mang tính chuyên nghiệp. Tức là khi có tiền thì mua về chia nhỏ để bán, còn khi hết tiền thì tạm ngưng hoạt động.

Cũng trong thời điểm này, lực lượng CA đã nắm được thông tin về hành vi buôn bán MT của vợ chồng Uyên - Nhân, tuy nhiên do hoạt động bất thường và cũng rất tinh vi, Uyên chỉ bán cho những đối tượng quen biết chứ không mở rộng ra nhiều đối tượng khác nên rất khó phát hiện bắt quả tang. Đặc biệt hơn, khi biết có đối tượng buôn bán nào bị lực lượng CA bắt giữ thì vợ chồng Uyên ngừng hoạt động một thời gian để theo dõi động tĩnh.

Vợ chồng Võ Đặng Nhan Uyên, Nguyễn Văn Nhân tại trụ sở CQĐT CATP Đà Nẵng và dao, kiếm được trang bị để “phòng thân”.
Vợ chồng Võ Đặng Nhan Uyên, Nguyễn Văn Nhân tại trụ sở CQĐT CATP Đà Nẵng và dao, kiếm được trang bị để “phòng thân”.

Vợ chồng Võ Đặng Nhan Uyên, Nguyễn Văn Nhân tại trụ sở CQĐT CATP Đà Nẵng
và dao, kiếm được trang bị để “phòng thân”.

Đến năm 2009, sau khi nhận thông tin phản ánh từ người dân, Phòng CSĐTTPVMT CATP đưa vợ chồng Uyên vào tầm ngắm. Đây cũng là thời điểm Uyên mở rộng đối tượng, “nâng cấp” hình thức buôn bán của mình lên bậc cao hơn. Vợ chồng Uyên sang nhượng lại quán nhậu và chuyển chỗ ở liên tục. Có lúc thì thuê nhà để ở, có lúc thì chuyển về ở nhà bố mẹ đẻ của Uyên hoặc bố mẹ của Nhân và tiếp tục hoạt động mạnh hơn.

Để tiện cho hoạt động buôn bán thuốc lắc của mình, đến giữa năm 2010, vợ chồng Uyên thuê một căn nhà trên đường An Thượng 10, P. Mỹ An (Q. Ngũ Hành Sơn) với giá 3 triệu đồng/tháng và bắt đầu móc nối với các đường dây mua bán MT chuyên nghiệp. Nâng quy mô hoạt  động của mình theo kiểu đại lý, vừa bán sỉ và vừa bán lẻ.

Tại ngôi nhà mới thuê này, vợ chồng Uyên bỏ tiền ra để sửa chữa và nâng cấp lại hệ thống cổng sắt kiên cố, kín đáo hơn, từ bên ngoài không có cách gì có thể đột nhập được. Vợ chồng Uyên - Nhân xem đây là “lô cốt” bất khả xâm phạm, và lỡ có ai đột nhập bên trong thì bọn chúng cũng có đủ thời gian để tiêu hủy tang chứng, vật chứng. Cũng chính vì vậy mà từ khi chuyển về ở trong ngôi nhà này, phương thức hoạt động của vợ chồng Uyên trở nên tinh vi, xảo quyệt hơn.

Theo đó, trường hợp nào buộc phải ra ngoài để giao dịch thì Uyên và Nhân sẽ chủ động hẹn trước địa điểm, khi đi không mang theo “hàng” trong người mà giấu sẵn tại một nơi nào đó. Đồng thời, khi di chuyển, vợ chồng Uyên lượn quanh một vòng để quan sát, theo dõi, khi biết chắc chắn không có người lạ bám theo thì mới quyết định giao “hàng”. Có những giao dịch, chỉ trong vòng 10 phút, vợ chồng Uyên thay đổi địa điểm giao “hàng” đến 3 lần...

Đầu năm 2011, vợ chồng Uyên chuyển hình thức giao “hàng” bằng cách khóa cửa ở trong nhà, sau khi xác minh đúng đối tượng cần mua và thực sự quen biết thì Uyên hẹn đến trước cổng và rất nhanh chóng kẹp tiền, hàng vào hai ngón tay đưa qua khe cửa để trao đổi. Những đối tượng mua “hàng” thực sự quen mặt, thân tín thì Uyên có thể mở cửa cho vào trong nhà rồi lập tức khóa cổng lại, giao dịch xong thì mới mở cửa cho ra về.

Để thu hút thêm khách hàng, đôi vợ chồng này còn có chiêu “câu khách” rất độc là mua hàng có khuyến mãi. Ngoài việc phân MT thành từng “chấm” để bán lẻ, mỗi lần con nghiện mua “hàng” đều được “khuyến mãi” thêm dụng cụ để sử dụng như tẩu, đèn khò...

Cũng theo khai nhận, từ khoảng tháng 9-2010 đến nay, vợ chồng Nhân - Uyên chuyển từ hình thức buôn bán thuốc lắc qua “hàng đá” với số lượng lớn từ những đối tượng ở các tỉnh phía Bắc cung cấp. Để tránh bị phát hiện khi giao dịch với các đối tượng, Uyên - Nhân liên tục thay đổi số điện thoại và chỉ nhận “hàng” qua đường “xách tay”, hoặc gửi qua xe khách bằng hình thức hàng gửi đi không đề địa chỉ nhận mà chỉ đề ký hiệu. Khi đến nơi, người nhận chỉ cần nói ký hiệu là có thể nhận được hàng. Hình thức thanh toán của vợ chồng Uyên với những đầu mối này cũng chuyên nghiệp không kém, đó là thông qua số tài khoản tại ngân hàng...

Thượng tá Nguyễn Thanh Nhu - Phó trưởng Phòng CSĐTTPVMT CATP Đà Nẵng cho biết, đây là vụ án về MT tổng hợp lớn nhất từ đầu năm đến nay được triệt phá trên địa bàn Đà Nẵng. Và đây cũng là chiến công lớn của lực lượng CSĐTTPVMT CATP khi mà từ năm 2009 đến nay, các TS đã phải trải qua không ít gian nan, khổ cực mới đưa được cặp vợ chồng Nhân - Uyên ra trước pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra mở rộng, làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan.